Ukraine: Trường Phật giáo chữa trị cho người nghiện ma túy

Giác Ngộ: Thiên nhiên trong lành và nước giá lạnh là điều mà hầu như tất cả học viên của Trường Dragon Tiger, ở vùng Crimea của Ukraine cần đến để chống chọi với những cơn nghiện và kết quả đem lại thật sự ấn tượng.

Được mở ra từ giữa những năm 1990, Trường Dragon Tiger đã trở thành ngôi trường đầu tiên giúp cai nghiện ma túy ở Ukraina. Qua gần một thập niên, nó đã giúp cho hàng trăm bạn trẻ thoát khỏi sự nghiện ngập. Ông Valery Marzhin, người điều hành ngôi trường cho biết, ở đây chỉ dùng những phương pháp tự nhiên để đem giới trẻ trở lại cuộc sống bình thường. “Sứ mạng chính của ngôi trường này là đưa con người về với thiên nhiên”, ông giải thích.

uraina-2.jpg

Thoáng nhìn, ngôi trường trông như một tu viện Phật giáo. Xem cách mà các học viên ở đây luyện tập thể thao, người ta cứ nghĩ họ đang luyện võ. Tâm điểm của ngôi trường là miếng thiên thạch được đặt trên bệ đỡ của một tượng Phật. Đây là nơi mà các học viên nạp lại năng lượng cho mình cũng như đánh dấu một ngày mới với tiếng chuông. Ông tiếp: “Chúng tôi có cả chương trình luyện tập để phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúng tôi muốn tất cả học viên của trường hiểu rằng vận mệnh nằm trong tầm tay của họ, vì thế chúng tôi giáo dục họ”.

Thời gian đầu chỉ có vài người theo học. Nhưng hiện tại trường đã có hơn 200 học viên nội trú. Trường không được nhà nước tài trợ kinh phí, nhưng vị điều hành ngôi trường cho biết là có rất nhiều mạnh thường quân đang giúp đỡ cho chương trình điều trị này.

Anh Aleksey, một học viên của trường, chia sẻ: “Ở đây chúng tôi tắm trong nước lạnh mỗi ngày và điều này tốt hơn bất kỳ phương thuốc nào khác. Chúng tôi cảm thấy thích thú với cuộc sống này, hòa mình với thiên nhiên và không có sự hiện diện của thuốc phiện”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày