Ung thư vú có liên quan đến virus ở gia súc

Ung thư, căn bệnh nguy hiểm chết người
Ung thư, căn bệnh nguy hiểm chết người

GNO - Phụ nữ bị nhiễm virus bovine leukemia virus (BLV) có thể sẽ có nguy cơ ung thư vú cao hơn, theo một nghiên cứu gần đây.

Trong nghiên cứu này, các chuyên gia kiểm tra tế bào mô vú của 240 phụ nữ bị nhiễm BLV, trong số đó có 59% mẫu xét nghiệm từ các phụ nữ mắc ung thư vú cho thấy dấu hiệu bị nhiễm BLV. Chỉ có 29% mẫu từ các phụ nữ không mắc ung thư vú cho thấy dấu hiệu nhiễm virus này.

Dữ liệu phân tích cho thấy nguy cơ mắc ung thư vú tăng lên gấp 3 lần nếu có mặt virus BLV, nguy cơ cao hơn đối với các nguy khác của bệnh ung thư vú như: uống bia rượu nhiều, béo phì, liệu pháp điều trị hormone sau mãn kinh - theo nghiên cứu.

Virus BLV thường được tìm thấy ở các trang trại gia súc ở Hoa Kỳ, phát triển trong tế bào máu và tế bào mô vú của động vật. Đa phần bò sẽ không bị bệnh khi nhiễm virus này dù có một tỉ lệ rất thấp phát triển thành ung thư hệ bạch huyết.

Các chuyên gia vẫn đang làm việc để xác định bằng cách nào virus này lây sang người. Giả thiết có thể do các sản phẩm bơ sữa và thịt bò là nguồn nhiễm virus.

Điều quan trọng nhất là cần làm rõ bằng cách nào con người bị nhiễm loại virus này, theo tác giả nghiên cứu - chuyên gia virus học Gertrude Buehring, Đại học California.

Một nghiên cứu hồi năm ngoái, phát hành trên Tạp chí Emerging Infectious Diseases cho rằng virus BLV không thể truyền trực tiếp sang người và có thể truyền sang người qua việc ăn thịt chưa được nấu chín hoàn toàn hoặc uống sữa chưa được tiệt trùng.

Nghiên cứu này được đăng trên Tạp chí PLOS ONE ngày 15-9 qua.

Trần Trọng Hiếu (Theo Live Science)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nụ cười rạng rỡ của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ bên cạnh người Phật tử khiếm thị đang cất tiếng hát nhớ về mẹ trong mùa Vu lan - Ảnh: Thiên Quang

Vu lan đặc biệt của hơn 500 Phật tử khiếm thị tại chùa Thiên Quang

GNO - Chiều 29-8, trong không gian ấm áp tại chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) có một buổi lễ Vu lan thật đặc biệt – nơi hội ngộ của hơn 500 khiếm thị. Đối với họ, thế giới bên ngoài là một khoảng không tối đen tĩnh lặng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hình bóng của mẹ vẫn hiện hữu sáng ngời và lung linh nhất.

Thông tin hàng ngày