Ủy ban MTTQVN huyện Gò Công Tây tuyên truyền về nông thôn mới đến Tăng Ni, Phật tử

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 1-11, ông Dương Văn Siêng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Gò Công Tây có buổi nói chuyện về huyện nông thôn mới tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện - chùa Linh Sơn (thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây).
Ông Dương Văn Siêng buổi thuyết trình về huyện nông thôn mới

Ông Dương Văn Siêng buổi thuyết trình về huyện nông thôn mới

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Gò Công Tây (Tiền Giang), ông Dương Văn Siêng buổi thuyết trình về huyện nông thôn mới tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện - chùa Linh Sơn (thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây).

Buổi thuyết trình đến với chư tôn đức Tăng, Ni Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Gò Công Tây, trụ trì các tự viện, cùng tín đồ Phật tử trong huyện.

Trước khi thuyết trình chủ đề chính, ông Dương Văn Siêng đã thống kê lại các trường hợp nhiễm F0 tại huyện Gò Công Tây và động viên các cơ sở tự viện trong huyện tiếp tục cùng chính quyền địa phương phòng, chống dịch Covid-19 trên tinh thần 5K.

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự buổi thuyết trình

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự buổi thuyết trình

Ông Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện chia sẻ 9 tiêu chí cần thiết để xây dựng một huyện nông thôn mới, nhằm xây dựng nông thôn mới là làm cho bộ mặt kinh tế - văn hóa – xã hội huyện nhà khởi sắc, phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại; đồng thời làm cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao hơn. Để đạt được những điều trên rất cần sự giúp đỡ của các lãnh đạo và trụ trì các tự viện Phật giáo tại huyện nhà chung tay cùng chính quyền lãnh đạo xây dựng một đời sống “tốt đời đẹp đạo” theo tinh thần “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày