Ủy ban MTTQVN TP.HCM làm lễ xuất quân chuyển 30 tấn hàng hóa hỗ trợ đồng bào miền Bắc

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP.HCM động viên đội tình nguyện viên đến miền Bắc hỗ trợ bà con vùng lũ - Ảnh: MTTQVN TP
Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP.HCM động viên đội tình nguyện viên đến miền Bắc hỗ trợ bà con vùng lũ - Ảnh: MTTQVN TP
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 13-9, Ủy ban MTTQVN TP.HCM làm lễ xuất quân chuyển hơn 30 tấn hàng hóa các loại của người dân các giới TP.HCM gởi đến hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc đang thiệt hại nặng nề do bão số 3.
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM phát biểu tại lễ xuất quân đến với đồng bào miền Bắc - Ảnh: MTTQVN TP

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM phát biểu tại lễ xuất quân đến với đồng bào miền Bắc - Ảnh: MTTQVN TP

Theo đó, trong những ngày qua, tại Trụ sở Ủy ban UBMTTQVN TP.HCM (Q.1) đón tiếp các tổ chức, doanh nghiệp, người dân các giới chở hàng đến để tiếp tế cho bà con bị thiệt hại do thiên tai gây ra tại các tỉnh phía Bắc.

Chiều nay, 13-9, Ủy ban MTTQVN TP.HCM làm lễ xuất quân, chuyển hơn 30 tấn hàng hóa các loại (nước, sữa, mì, thực phẩm dinh dưỡng, áo phao, phao cứu hộ, gạo, thuốc men...). Đoàn xe gồm 10 chiếc gồm: các chuyến xe cứu thương, xe cẩu chở canô, xe bán tải chở thực phẩm... lên đường cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt các tỉnh thành miền Bắc.

Cùng với đó, đội tình nguyện viên gồm có các chiến sĩ lực lượng vũ trang làm tình nguyện viên hỗ trợ tiếp nhận hàng hóa tại TP.HCM), bác sĩ (của Thành đoàn sau lễ xuất quân sẽ ra miền Bắc hỗ trợ), Đoàn Thanh niên, phụ nữ, tài xế xe chuyển hàng… khoảng 50 người.

Đây là chuyến hàng hóa đầu tiên mang ý nghĩa kết nối nghĩa tình người dân TP.HCM đối với đồng bào miền Bắc đang gặp khó khăn do bão lũ.

10 chuyến xe trong đợt đầu tiên chở 30 tấn hàng hóa, thực phẩm các loại đến với đồng bào miền Bắc - Ảnh: MTTQVN TP

10 chuyến xe trong đợt đầu tiên chở 30 tấn hàng hóa, thực phẩm các loại đến với đồng bào miền Bắc - Ảnh: MTTQVN TP

Theo thống kê sơ bộ, tính đến chiều 13-9, Quỹ Cứu trợ TP.HCM đã tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 19,7 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ xuất quân, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM ghi nhận những hành động và nghĩa cử tốt đẹp của các tình nguyện viên, thể hiện tình dân tộc nghĩa đồng bào của người dân TP.HCM với đồng bào ta ở các tỉnh thành phía Bắc.

Ông động viên, nhắn nhủ đến các tình nguyện viên phải đảm bảo tuyệt đối an toàn khi vận chuyển hàng hóa phương tiện ra để hỗ trợ đồng bào ta ở phía Bắc; không có bất cứ động tác thừa nào có thể ảnh hưởng đến công tac cứu trợ.

Xe cứu thương xuất phát đến hỗ trợ đồng bào miền Bắc - Ảnh: MTTQVN TP

Xe cứu thương xuất phát đến hỗ trợ đồng bào miền Bắc

- Ảnh: MTTQVN TP

"Tinh thần đi cứu trợ vì một mục đích duy nhất là hướng về đồng bào bị thiệt hại với phương châm ba nhất 'nhanh nhất, kịp thời nhất, sát hợp với điều kiện của từng địa phương nhất'", Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cũng cho biết sẽ chuyển hàng hóa bằng nhiều phương tiện khác nhau, qua đường hàng không, đường bộ; hỗ trợ các phương tiện cứu hộ, cứu nạn, chuyển túi thuốc cho những gia đình và có lực lượng thầy thuốc trợ giúp bà con ngăn ngừa dịch bệnh; đoàn cũng sẽ hỗ trợ người dân trồng cây, vật nuôi và phương tiện để sớm ổn định cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1329: Tìm thấy ánh sáng từ ngọn đèn Thiền

Báo Giác Ngộ số 1329: Tìm thấy ánh sáng từ ngọn đèn Thiền

GNO - Đó là chủ đề của kỳ 1 trong loạt bài Trí thức học Phật do Lưu Đình Long thực hiện, nhằm giới thiệu đến bạn đọc những góc nhìn, trải nghiệm và ứng dụng thực tế của các học giả, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, doanh nhân… khi bước vào con đường học Phật, đăng trên Báo Giác Ngộ số 1329, ra ngày 21-11.
Những Thầy Cô tuyệt vời

Những Thầy Cô tuyệt vời

GNO - Nhìn những món quà ở các cửa hàng dùng để tặng thầy cô trong ngày lễ Nhà giáo 20-11, lòng tôi luôn tuôn trào niềm xúc động khi nhớ lại những người thầy, cô giáo của tôi thuở tiểu học. Thầy cô đã dành cho tôi sự khích lệ tuyệt vời mà sau này lớn lên tôi mới hiểu được tình thương đó sâu sắc như thế nào.

Thông tin hàng ngày