Báo Giác Ngộ chung tay hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra

Hòa thượng Thích Duy Trấn, đại diện Báo Giác Ngộ trao 50 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 - Ảnh: Bảo Toàn/Báo Giác Ngộ
Hòa thượng Thích Duy Trấn, đại diện Báo Giác Ngộ trao 50 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 - Ảnh: Bảo Toàn/Báo Giác Ngộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 12-9, tại Lễ phát động của Ủy ban MTTQVN TP.HCM - Ban Vận động cứu trợ TP.HCM kêu gọi người dân các giới ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 tại các tỉnh thành phía Bắc, đại diện Báo Giác Ngộ tham gia lễ phát động và trao tiền ủng hộ.

Hòa thượng Thích Duy Trấn, Phó Thường trực Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ đã đại diện Báo Giác Ngộ trao số tiền ủng hộ 50 triệu đồng tiền mặt tại lễ phát động.

Hòa thượng Thích Duy Trấn cho biết thêm, trước mắt thông qua Ủy ban MTTQVN TP.HCM, Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ ủng hộ 50 triệu đồng chung tay hướng đến đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 3 tại các tỉnh thành phía Bắc.

Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ sẽ tiếp tục kêu gọi bạn đọc ủng hộ, lên kế hoạch cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử phối hợp cùng các cơ quan chức năng, sẽ thực hiện những chuyến cứu trợ, chung tay giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất sau cơn bão số 3.

Tại lễ phát động, chư tôn đức GHPGVN TP.HCM đến tham dự và ủng hộ, đóng góp vào Quỹ của Ban Vận động cứu trợ TP.HCM để chia sẻ đến đồng bào các tỉnh thành phía Bắc khắc phục thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra.

Cũng theo kế hoạch do Ban Biên tập chủ trương, Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ sẽ trực tiếp tổ chức các đoàn đến thăm, trao quà tới tay bà con, đặc biệt là các em học sinh ở các tỉnh ảnh hưởng bão, lũ nghiêm trọng vừa qua.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày