Về “sự cố truyền thông” chùa ông Obama đến thăm

GN - Trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Việt Nam vừa qua, ông đã có dịp vào TP.HCM hôm 24-5 và chùa Phước Hải (Q.1) là điểm duy nhất liên quan tới tôn giáo - tín ngưỡng được chọn làm một trong những điểm đến thăm lần này.


Nhiều ý kiến trái chiều về sự lựa chọn đó đã được suy luận, bày tỏ trên các kênh thông tin trong và ngoài nước. Ở đây chúng tôi không bàn thêm về việc đó cũng như nội dung giới thiệu của người hướng dẫn cho Tổng thống, mà chỉ nói đến một vấn đề hết sức nhạy cảm bắt nguồn từ những thông tin lệch lạc của giới truyền thông.

chua Phuoc Hai.jpg
Tổng thống Obama, ông Dương Ngọc Dũng
và ĐĐ.Thích Minh Thông tại chùa Phước Hải chiều 24-5-2016

Xoay quanh việc ĐĐ.Thích Minh Thông - trụ trì chùa Phước Hải (dân gian gọi là “chùa Ngọc Hoàng”), cùng có mặt trong buổi tham quan chùa của Tổng thống Obama - đã có lời đề nghị ông “xin con trai”, và “bị vị Tổng thống sửa lưng” (trích dẫn ngôn từ từ nhiều trang báo trên mạng xã hội), gây bức xúc và chỉ trích trong dư luận về tư cách người Phật tử suốt những ngày vừa qua. Tuy nhiên, sau đó không lâu, Zing.vn có phản hồi đính chính rằng đây là câu chuyện hoàn toàn không có thật.

Giác Ngộ online cũng đã trích dẫn cuộc trả lời phỏng vấn của ông Dương Ngọc Dũng, người giới thiệu cho Tổng thống tại chùa Phước Hải trên Zing.vn như sau: “Có tờ báo đăng trụ trì Thích Minh Thông gợi ý với Tổng thống Obama rằng ông hãy cầu xin một đứa con trai đi. Thông tin đó hoàn toàn sai sự thật. Tôi là người trong cuộc và sư thầy Thích Minh Thông không nói câu gì trong suốt hôm đó. Tôi là người giới thiệu về toàn bộ ngôi chùa từ đầu đến cuối, cũng hiểu rất rõ bối cảnh tại sao Tổng thống Obama nói câu đó. Tôi cảm thấy cần phải giải thích rõ để mọi người hiểu và không trách lầm thầy Thích Minh Thông”.

Đến thời điểm hiện tại, sự cố tuy đã được “minh oan”, nhưng vẫn phần nào gây ảnh hưởng tiêu cực cho không chỉ đối với bản thân người trong cuộc, mà còn đối với cả Phật giáo, khi những người ác ý theo đó qua các phương tiện truyền thông dấy nên sự hồ nghi, bài bác Phật giáo trong lòng nhiều người. 

Với mong muốn được thay mặt bạn đọc lắng nghe và viết lên những chia sẻ của ĐĐ.Thích Minh Thông trước sự cố trên, chúng tôi đã nhiều lần liên lạc qua điện thoại, tìm gặp Đại đức và thật bất ngờ trước vỏn vẹn một câu nói súc tích từ thầy: “Mô Phật! Những chuyện đã qua cũng không có gì”.

Qua sự việc trên, mặt khác, chúng ta cũng cần ngẫm lại tính chính xác của các thông tin lan truyền trong dư luận. Có những điều chúng ta sử dụng để truyền đạt thông tin, đôi khi tưởng chừng như vô hại, nhưng thực tế lại có thể hoặc đưa đối tượng được đề cập “lên tận mây xanh”, hoặc đánh đổ họ chỉ trong vài con chữ.

Trong trường hợp này cũng lại như vậy, rất nhiều tờ báo sau khi nhận được thông tin từ hãng thông tấn nước ngoài, đã chủ quan đăng tải mà không kiểm chứng, với những đề tựa và bình luận đầy ác ý, thậm chí là có phần xúc phạm không chỉ đối với cá nhân được đề cập, mà còn ảnh hưởng đến Phật giáo nói chung.

Kể lại, ông Dương Ngọc Dũng, người hướng dẫn Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại chùa Phước Hải, cho biết: “Khi tôi đang giải thích về Quan Âm, Tổng thống Obama hỏi tôi: "Hầu hết mọi người đến đây cầu xin điều gì?" Tôi nói chùa này nổi tiếng cầu con. Người hiếm muộn thường đến đây cầu xin và họ hay xin con trai vì tâm lý người Việt Nam thích con trai hơn. Đôi khi có con gái rồi, họ đến đây để cầu xin con trai nữa. Ông Obama bật cười nói: "I like daughters" (Tôi thích con gái). Tôi nói: "Me too" (Tôi cũng vậy)”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1322 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tinh tấn trong thiền tập

GNO - Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, nơi mà sự xao lãng và lười biếng dễ dàng len lỏi, tinh tấn là một phẩm chất cốt lõi trong đạo Phật, giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với người hành thiền.
Trao quà đến bà con tại thôn Tân Mãi, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Niềm hoan hỷ của người dân tỉnh Bắc Ninh trước 1.000 món quà tình nghĩa từ phái đoàn Giáo hội

GNO - Ngày thứ 3 của chương trình từ thiện do GHPGVN kết hợp các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức đã chứng kiến rất nhiều nụ cười, xen lẫn niềm xúc động của người dân tỉnh Bắc Ninh khi tận tay nhận được những món quà đầy ý nghĩa và trọn vẹn yêu thương từ chư Tăng Ni, Phật tử trong đoàn.
Ảnh minh họa

Chiều trên đồi Vọng Cảnh

GNO - Mưa ngang qua thành phố rêu phong của tôi, nhanh như nhịp thiên di của phong vân trên cao. Mưa, hẳn nhiên nó đã gián tiếp làm tâm hồn con người chùng xuống. Mưa tạnh, ký ức dần úa tàn, nỗi nhớ vô ngôn tan vào miền thinh lặng hư vô, bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến vô cùng. 
Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

GNO - (MRLT 1320 - 2025) Không biết mặt cha từ lúc mới sinh, sống với cha dượng một thời gian, mẹ bỏ đi biệt tích để cha dượng cưu mang; rồi cha dượng cũng qua đời sau cơn đột quỵ ở tuổi 40, cháu Huỳnh Vũ Duy (15 tuổi) phải sống lang thang không nơi nương tựa.

Thông tin hàng ngày