Vĩnh Phúc: Bế mạc triển lãm Phật ngọc tại chùa Tích Sơn

GNO - Sáng qua, 18-9, chùa Tích Sơn (TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã tổ chức lễ bế mạc triển lãm và chiêm bái Phật ngọc hòa bình thế giới.
FB_IMG_1474217232856.jpg
Quang cảnh buổi lễ - mở đầu với nghi thức niệm Phật
Quang lâm tham dự lễ có ĐĐ.Thích Minh Pháp, Phó BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc; ĐĐ.Thích Giác Minh, Ủy viên Ban Hoằng pháp TƯGH, Truởng BTS GHPGVN TP.Vĩnh Yên; ĐĐ.Thích Minh Tường, Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư GHPGVN.Đại diện các cơ quan chức năng tới dự có ông Nguyễn Tiến Thịnh, Chủ tịch UBMTTQVN TP.Vĩnh Yên; ông Đặng Xuân Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tích Sơn; bà Bùi Thị Hải, Phó Chủ tịch UBND phường; ông Dương Văn Hà, Chủ tịch UBMTTQVN phường cùng đại biểu và đông đảo đồng bào Phật tử về tham dự.Như Giác Ngộ online đã đưa tin, chào mừng Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7-11-1981 – 7-11-2016), tượng Phật ngọc được tôn trí tại chùa Tích Sơn nhằm phục vụ nhu cầu chiêm bái của Phật tử và du khách trước khi pho tượng được trở về địa điểm an vị cuối cùng ở Australia. Sự kiện diễn ra trong 10 ngày (10 tới 18-9), với nhiều hoạt động đi kèm - đáp ứng đúng nhu cầu của đồng bào Phật tử và nhân dân địa phương, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng đồng bào Phật tử tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và TP.Vĩnh Yên nói riêng.
FB_IMG_1474217204794.jpg
Chư Tăng, Phật tử tham dự lễ bế mạc

FB_IMG_1474217275219.jpg
Trao quà tới những tình nguyện viên đóng góp cho hoạt động triển lãm suốt 10 ngày qua

Vũ Dũng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài đăng trên giai phẩm Giác Ngộ Xuân Bính Ngọ - 2026 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Sống với hạnh nguyện Đức Phật Di Lặc

GNO - Trong không khí mùa xuân, khi đất trời như chậm lại để nhường chỗ cho mầm sống mới vươn lên, hình ảnh Đức Phật Di Lặc với nụ cười hoan hỷ, thân tướng khoan hòa lại trở về trong tâm thức người con Phật.
Bài đăng trên giai phẩm Giác Ngộ Xuân Bính Ngọ - 2026 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

… rồi lại Xuân

GNO - Khác với mùa hè, mùa thu châu Âu thường đến lặng lẽ. Chỉ khi nhìn thấy bóng mình trải dài trên mặt đất, người ta mới sực nhớ, bóng đã xế, mùa thu đã về, mùa đông sắp tới. Vào thu, ánh mặt trời chiếu nghiêng nghiêng, bầu trời thường xanh thẫm, sắc nắng vàng đậm và trong như mật.
Bài đăng trên giai phẩm Giác Ngộ Xuân Bính Ngọ - 2026 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tâm xuân

GNO - Không rực rỡ sắc màu, không hồng diễm mong manh, mùa xuân của thiền sư ở trong tâm, chẳng có gì thay đổi. An lạc. Thường nhiên.

Thông tin hàng ngày