Từ duyên...
15 năm sau, vào mùa đông năm 2008, tôi chở bà xã trên chiếc xe Vespa từ Sài Gòn lên xứ sở sương mù Đà Lạt để chia sẻ kinh nghiệm chụp ảnh và làm báo theo thư mời của Ban Biên tập Báo Giác Ngộ do Thượng tọa Thích Thiện Bảo - Phó Tổng biên tập ký ngày 12-12-2008.
Lớp tập huấn “Kỹ năng chụp ảnh báo chí” này dành cho cộng tác viên Báo Giác Ngộ là chư Tăng Ni, Phật tử ở các tỉnh thành khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, do Báo Giác Ngộ kết hợp cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng tổ chức tại thiền viện Vạn Hạnh, sáng 20-12-2008.
![]() |
Nhà báo Nguyễn Công Thành, Nguyên Trưởng phòng Ảnh tòa soạn báo Tuổi Trẻ, phát biểu trong buổi họp mặt Kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam, 21-6-2025 tại tòa soạn Báo Giác Ngộ - Ảnh: Quảng Đạo |
Tôi đã từng hướng dẫn nhiều lớp tập huấn ảnh báo chí cho nhiều tờ báo, nhiều Hội Nhà báo nhưng hôm đó, tôi rất xúc động đến độ hơi lúng túng vì lần đầu tiên đứng trước một lớp học vô cùng đặc biệt, những bàn đầu là chư Tăng Ni rồi sau đó mới tới các Phật tử và nhà báo, phóng viên, cộng tác viên… Cả lớp học nghiêm túc, chăm chỉ lắng nghe. Rồi lớp học hào hứng, sôi nổi khi tôi hướng dẫn sử dụng máy ảnh kỹ thuật số vì ở thời điểm này, máy ảnh kỹ thuật số vẫn còn xa lạ, mới mẻ với nhiều người.
Tháng 2-2021, tôi về thăm quê Bình Long, chị Hai tặng tôi tờ Báo Giác Ngộ, nói: "Có hình dượng Sáu nè". Tôi run run đón lấy tờ báo ra ngày 27-12-2008, ngỡ ngàng khi thấy ảnh mình ở trang bìa với tựa đề "Học cùng chiếc máy ảnh". Niềm hạnh phúc vậy mà cũng phải hơn 13 năm, tôi mới bắt gặp. Duyên thật rồi, dù có hơi muộn.
Theo tôi, tựa bài viết cũng như kỹ thuật trình bày ở bìa 1 tuần báo Giác Ngộ số 465 đó là “rất có nghề”. Và cho đến giờ, tôi vẫn giữ tờ báo ấy như một kỷ vật quý của mình.
![]() |
Nhà báo Nguyễn Công Thành bên tờ Báo Giác Ngộ số 465 phát hành ngày 27-12-2008 - Ảnh: Quang Định |
... Đến duyên
Chiều Chủ nhật 18-12-2022, lúc chạy xe ngang qua chùa Xá Lợi trên đường Bà Huyện Thanh Quan (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tôi thấy các bạn Đoàn sinh Gia đình Phật tử đang sinh hoạt nhộn nhịp nên ghé vào xin chụp vài kiểu ảnh.
Anh Nguyễn Hữu Việt, 70 tuổi, tóc bạc trắng - Gia trưởng Gia đình Phật tử Xá Lợi tiếp tôi, cho biết có 100 đoàn sinh sinh hoạt vào mỗi buổi chiều Chủ nhật tại chùa Xá Lợi và hôm nay các bạn đang thi vượt bậc thường niên năm 2022.
Tôi cũng tâm sự mình là đoàn sinh Gia đình Phật tử Chánh Quang, sinh hoạt ở chùa Thiện Đức (tỉnh Bình Dương cũ) năm 1963 (lúc đó tôi học lớp đệ lục, bây giờ là lớp 7). Và tôi đã có một buổi chiều "sống lại" với bao kỷ niệm một thời tham gia Gia đình Phật tử.
Báo Giác Ngộ là một tờ báo hay có một đội ngũ những người làm báo đạo chuyên nghiệp. Tôi mong rằng tờ báo ngày một phong phú hơn để tiếp tục phụng sự Giáo hội và phục vụ bạn đọc gần xa.
Chiều hôm đó, tôi viết ngay “Ký ức Gia đình Phật tử - Gia đình Phật tử giúp tôi nên người” trên Facebook chia sẻ những điều tôi được học và thực hành từ thuở sinh hoạt Gia đình Phật tử luôn là hành trang đi cùng với tôi suốt cuộc đời...
Tôi vừa post bài lên Facebook chưa tới 3 phút thì được tin nhắn của nhà báo Hạnh Ý: "Thầy ơi! Thầy để con đăng bài này trên Giác Ngộ nha". Và rồi bài của tôi lại được xuất hiện trên tuần báo Giác Ngộ và cả Giác Ngộ online ngày 7-1-2023.
Theo tôi, Báo Giác Ngộ là một tờ báo hay, có một đội ngũ những người làm báo đạo chuyên nghiệp. Tôi mong rằng tờ báo ngày một phong phú hơn để tiếp tục phụng sự Giáo hội và phục vụ bạn đọc gần xa. Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên, là “ngôi nhà thứ hai" về nghề nghiệp mà tôi gắn bó, đồng hành.
Chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" đã nhận được bài chia sẻ của các tác giả: Lưu Đình Long, Trần Trọng Trung, Lương Đình Khoa, Trần Thành Nghĩa, Nhất Long, Huỳnh Ngọc Thành, Thời An, Huỳnh Văn Hùng, Quế Lâm, Lê Văn Khoa, Cao Ngọc Toản, An An, Ý Tuệ, Nhật Tri...
Trân trọng cảm ơn!


