VP BTS tham gia vệ sinh đường phố, khóa tu “Ngày an lạc”

GNO - Sáng nay, 5-7, Văn phòng Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN Q.10, Phòng Tài nguyên - Môi trường quận, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh quận tổ chức tổng vệ sinh đường phố, môi trường khu vực trục đường Lê Hồng Phong (Q.10).

Ve sinh moi truong - Khoa tu tai VNQT (1).jpg

Chư tôn đức và Phật tử, tình nguyện viên dọn vệ sinh đường phố

Tham gia chương trình có chư tôn đức Ban Thường trực BTS Phật giáo TP: TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký; TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng cùng chư vị Phó Văn phòng BTS Phật giáo TP và Phật tử, tình nguyện viên tại Việt Nam Quốc Tự.

Theo đó, hoạt động này hướng đến việc chấm dứt tình trạng tập trung rác thải, ve chai làm mất vệ sinh đô thị, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của người dân và mỹ quan thành phố; đồng thời góp phần xây dựng Q.10 có chất lượng môi trường sống tốt, bên cạnh công tác trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp trên địa bàn quận.

Cũng trong sáng nay, khóa tu “Ngày an lạc” đã diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự. Đây là khoá tu đầu tiên được tổ chức lại sau thời gian tạm ngưng đảm bảo an toàn dịch bệnh trên địa bàn TP. Khóa tu do HT.Thích Nhật Hỷ, Trưởng Ban Hoằng pháp Phật giáo TP đảm trách thuyết giảng chính.

Ve sinh moi truong - Khoa tu tai VNQT (3).jpg
Ve sinh moi truong - Khoa tu tai VNQT (4).jpg

Khu vực tuyến đường Lê Hồng Phong (Q.10) được tổng vệ sinh

Ve sinh moi truong - Khoa tu tai VNQT (7).jpg

HT.Thích Nhật Hỷ thuyết giảng tại khóa tu "Một ngày an lạc" sáng ngày 5-7

Ve sinh moi truong - Khoa tu tai VNQT (8).jpg

Đông đảo Phật tử vân tập về Việt Nam Quốc Tự dự khóa tu "Ngày an lạc" đầu tiên sau giãn cách xã hội chống dịch Covid-19

Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Anh Đức Trí, tác giả cuốn sách Hành trình đi để trở về - Ảnh: NVCC

Chìa khóa hạnh phúc nằm ở đâu trước giông tố cuộc đời?

GNO - Giữa lòng đô thị hối hả, nhiều người trẻ đang mải miết lao đi như một cỗ máy cắm điện được lập trình sẵn cho hai chữ “thành công”. Thế nhưng, khi chiếc áo hào nhoáng ấy vô tình che đậy những tổn thương tâm lý chưa lành, liệu chúng ta có thực sự hạnh phúc?

Thông tin hàng ngày