Xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ

GNO - Ngày 16-8, chùa Long An, huyện Tiểu Cần (Trà Vinh), BCH đoàn xã Tập Ngãi (Tiểu Cần) phối hợp với nhóm Phật tử từ thiện Nguyên Quang khởi công xây dựng nhà tình thương - tặng gia đình ông  Dương Quân (52 tuổi), trú tại Ấp Giồng Trang, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần (Trà Vinh).  

01.jpg


Khởi công xây dựng nhà tình thương cho anh gia đình ông Dương Quân

Ông Dương Quân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân ông bị tai biến nhiều năm, vợ bệnh tật quanh năm, không có việc làm ổn định, trong khi đó phải nuôi một đứa cháu nhỏ của người con trai, hoàn cảnh gia đình các con ông cũng hết sức khó khăn.

Ngôi nhà vừa khởi công xây dựng có tổng diện tích gần 40m2 với tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng khoảng 50 triệu đồng, trong đó, nhóm Phật tử từ thiện Nguyên Quang hỗ trợ 30 triệu đồng, phần còn lại do chùa Long An và Ban chấp hành Đoàn xã Tập Ngãi kêu gọi các nhà hảo tâm và các doanh nghiệp.

Trước đó, nhóm Phật tử từ thiện Nguyên Quang cũng đã tổ chức trao hỗ trợ 12 triệu đồng cho 2 gia đình thân nhân liệt sĩ là bà Đàm Thị Què (SN 1924) tại thôn Trường Thịnh, xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu) và bà Trần Thị Thủy (SN 1932), trú quán tại thôn Phú Liên, xã Quỳnh Long. Đây là 2 thân nhân liệt sĩ được nhóm Phật tử từ thiện Nguyên Quang nhận phụng dưỡng suốt đời, hỗ trợ, chăm sóc theo định mức 1.000.000 đồng/tháng.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày