Xin cứu đôi mắt của cháu Dư

Em Trương Ngọc Dư (ảnh) sinh năm 2000, hiện cư ngụ tại tổ 9, ấp 3B, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM đang phải chịu cảnh tăm tối vì hai mắt bị bệnh rất đau đớn. Từ khi mới sinh ra bé đã bị bệnh bẩm sinh, mắt phải loạn dưỡng không thấy ánh sáng, mắt trái bị Glôcôm (nhãn áp cao) phải liên tục vào viện thăm khám.

Chị Gái Sáu là mẹ cháu Dư cho biết: Từ khi mới sinh cho đến nay, cháu Dư luôn phải đến bệnh viện điều trị, mắt phải hiện nay không còn nhìn thấy gì, mắt còn lại cháu vừa được mổ tại Trung tâm Mắt TP.HCM. Bác sĩ cho biết, mắt cháu có thể tái phát bất cứ lúc nào và phải điều trị lâu dài.

Gia cảnh của cha mẹ bé Dư rất nghèo, ba đi làm mướn còn mẹ không có việc làm. Chữa bệnh cho Dư suốt 10 năm qua, căn nhà nhỏ cũng đã bán lấy tiền mua thuốc. "Vừa qua, bác sĩ cho toa thuốc đến 800 ngàn đồng nhưng vì không có tiền nên chỉ mua được hai lọ thuốc gần 200 ngàn đồng thì hết sạch tiền", chị Gái Sáu cho biết.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày