“Xuân yêu thương” đến với bản làng

GN - Hành trình mang mùa xuân đến với bản làng Tây Nguyên của chư tôn đức Ni, Phật tử trong Phân ban Đặc trách Ni giới (PBĐTNG) T.Ư kết hợp Ban TTXH T.Ư đã vượt gần 1.000km từ TP.HCM thật sự để lại những ấn tượng ấm áp trong lòng bà con dân tộc giữa khí trời xuân se lạnh của vùng cao…

Đạo tình ở giữa núi rừng

Chúng tôi đến các huyện: Bù Đăng (Bình Phước), Ea Súp (Đắk Lắk), đồng bào dân tộc Ba Na tại 2 xã: Đắk Kơning và Sờ Ró, huyện Kong Chro (Gia Lai) cũng như xã Yaly, huyện Sa Thầy (Kon Tum). Trải qua hành trình dài, có những đoạn đường dốc, nhỏ hẹp, đoàn phải di chuyển bằng xe công nông trong cái tiết trời se lạnh của đất Tây Nguyên, thành viên trong đoàn cũng đã thấm mệt nhưng khi thấy đồng bào chờ sẵn thì mọi vất vả đều tan biến.

IMG_8150.JPG

Ni sư TN.Huệ Từ tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc Tây Nguyên - Ảnh: Vũ Giang

Biết đoàn đến từ TP.HCM lên tặng quà, khám bệnh và phát thuốc, đồng bào ở các thôn 13, 14, xã Kơning, huyện Kong Chro đã đi bộ cả chục cây số để có mặt tại UBND xã từ rất sớm. Mặc dù nói tiếng Việt không rõ nhưng Y Djit không giấu được niềm vui khi có đoàn từ thiện ở TP.HCM đến với người dân vùng núi cao này. “Những món quà nghĩa tình hôm nay đến tận tay đồng bào giữa mùa đông lạnh giá này thật ấm áp và nhiều ý nghĩa”, ông chia sẻ.

500 gia đình dân tộc Stieng tập trung tại chùa Phổ Quang (Bù Đăng) từ rất sớm không chỉ để được tặng quà, khám bệnh, được nhận thuốc mà còn được đón quý sư cô với tấm lòng của những Phật tử được quy y và biết Phật, để cảm nhận một mùa xuân đạo tình.

Cầm những phần quà trên tay, Điểu Tiềng nói: “Mình hết sức bất ngờ và cảm động được các bác sĩ cũng như quý thầy đến tận nơi khám bệnh, phát thuốc miễn phí rồi tặng quà nữa. Thế là gia đình mình đón xuân vui rồi đó”.

“Với đồng bào các dân tộc Ba-na, Tầy, Ê-đê ở những nơi này, chúng tôi xem như người thân, cứ mỗi dịp xuân đến lại thấy nhớ những nơi này, nhớ những con người chân chất, mộc mạc, cuộc sống còn khó nghèo…”, Ni sư TN.Huệ Từ, Chánh Thư ký PBĐTNG T.Ư, Trưởng đoàn từ thiện PBĐTNG T.Ư chia sẻ.

Tết sum vầy

Với vùng kinh tế mới thuộc huyện Easup (Đắk Lắk), đồng bào di cư đến đây vẫn còn khó khăn. Ở đây hơn 40 ngàn dân nhưng có tới hơn 60% là các hộ nghèo, đời sống khó khăn, đất đai chỉ canh tác được một vụ mà phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên. Đoàn đã trao tặng 1.000 phần quà Tết cho bà con tại 2 xã: Ia Rve và Ia Lốp, huyện Ea Súp với sự trân trọng, cảm thông và chia sẻ.

IMG_8337.JPG

Ni trưởng TN.Tịnh Mẫn chia sẻ niềm vui xuân mới - Ảnh: Vũ Giang

Cũng với sự chia sẻ ấm tình này, những phần quà xuân được tặng cho đồng bào dân tộc Ba-na tại 2 xã: Đắk Kơning và Sờ Ró thuộc huyện Kong Chro (Gia Lai); xã Yaly, huyện Sa Thầy (Kon Tum). Ni trưởng Tịnh Mẫn cho biết: “Mặc dù tuổi đã cao, trú xứ thì bộn bề Phật sự cuối năm nhưng vì cái tình với bà con mà chúng tôi đã không quản đường xa để mang tới những phần quà gửi tới cho bà con ở những nơi này. Chỉ mong sao, Tết này bà con được đón một cái Tết cổ truyền ấm cúng cùng gia đình”.

Khép lại hành trình mang “Xuân yêu thương” tới các buôn làng Tây Nguyên trong những ngày cuối năm, chư tôn đức Ni và Phật tử trong PBĐTNG T.Ư ai cũng thấy ấm lòng khi mùa xuân này ở Tây Nguyên xa xôi, đồng bào mình được hưởng một Tết sum vầy với áo ấm và những món quà từ miền xuôi gởi lại.

Chương trình tặng quà Tết “Xuân yêu thương” của PBĐTNG T.Ư kết hợp Ban TTXH T.Ư tổ chức, năm nay đã tặng 2.500 phần quà cho đồng bào ở bản làng Tây Nguyên các tỉnh: Bình Phước, Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, trị giá trên 750 triệu đồng. Tiếp tục chương trình này tại các tỉnh đồng bằng, đoàn do Ni sư TN.Huệ Từ, Chánh Thư ký Phân ban đã tặng quà Tết cho 700 người khiếm thị tại TP.Mỹ Tho (Tiền Giang), huyện Mỏ Cày (Bến Tre) và 500 phần quà cho các gia đình dân tộc huyện Tri Tôn, An Giang. Tổng trị giá trên 250 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến bà con tại thôn Tân Mãi, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Niềm hoan hỷ của người dân tỉnh Bắc Ninh trước những món quà tình nghĩa từ phái đoàn Giáo hội

GNO - Ngày thứ 3 của chương trình từ thiện do GHPGVN kết hợp các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức đã chứng kiến rất nhiều nụ cười, xen lẫn niềm xúc động của người dân tỉnh Bắc Ninh khi tận tay nhận được những món quà đầy ý nghĩa và trọn vẹn yêu thương từ chư Tăng Ni, Phật tử trong đoàn.
Ảnh minh họa

Chiều trên đồi Vọng Cảnh

GNO - Mưa ngang qua thành phố rêu phong của tôi, nhanh như nhịp thiên di của phong vân trên cao. Mưa, hẳn nhiên nó đã gián tiếp làm tâm hồn con người chùng xuống. Mưa tạnh, ký ức dần úa tàn, nỗi nhớ vô ngôn tan vào miền thinh lặng hư vô, bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến vô cùng. 
Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

GNO - (MRLT 1320 - 2025) Không biết mặt cha từ lúc mới sinh, sống với cha dượng một thời gian, mẹ bỏ đi biệt tích để cha dượng cưu mang; rồi cha dượng cũng qua đời sau cơn đột quỵ ở tuổi 40, cháu Huỳnh Vũ Duy (15 tuổi) phải sống lang thang không nơi nương tựa.

Thông tin hàng ngày