2,5 tấn rau củ quả từ Lâm Đồng, Quảng Trị tặng đến khu cách ly các quận, huyện TP.HCM

Thượng tọa Thích Lệ Quang điều phối các chuyến xe chở rau củ quả đến các khu cách ly
Thượng tọa Thích Lệ Quang điều phối các chuyến xe chở rau củ quả đến các khu cách ly
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 14-7, chùa Vạn Liên phường 4, quận 8 (TP.HCM) hỗ trợ bà con khó khăn trong mùa giãn cách xã hội, tặng 600 suất cơm, rau củ quả đến người dân khu phong tỏa, cách ly, gia đình khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM.

Theo đó, bà Trần Thị Giai, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường 4 đại diện Hội Chữ thập đỏ quận 8, cùng đại diện Ban Trị sự GHPGVN quận 8 đã hỗ trợ Thượng tọa Thích Lệ Quang, trụ trì chùa Vạn Liên trao tặng 2,5 tấn rau củ quả đến những gia đình đang cách ly tại phường 4, phường 5 (quận 8), các khu cách ly thuộc quận 3, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, huyện Nhà Bè và những hộ nghèo, người cơ nhỡ đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận 8.

Được biết, 2,5 tấn rau củ quả được chuyển đến TP.HCM hỗ trợ các gia đình trong những khu cách ly các quận huyện do chư tôn đức tại huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) và tỉnh Quảng Trị ủng hộ.

Trao quà đến các gia đình khó khăn trong khu cách ly phòng Covdi-19

Trao quà đến các gia đình khó khăn trong khu cách ly phòng Covdi-19

600 suất cơm cũng được chùa Vạn Liên tặng đến các gia đình khó khăn khu cách ly, Bệnh viện quận 8 và các hộ nghèo, cơ nhỡ trên địa bàn quận 8, do cô Hằng và anh Minh Tuấn đảm nhận; Tặng 100 thùng mì gói của cô Thảo, quận 8 gởi ủng hộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày