Ấm áp chương trình “Vu lan - Mùa hiếu đạo” tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đeo chuỗi cho bệnh nhi
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đeo chuỗi cho bệnh nhi
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong không khí ấm áp của mùa Vu lan, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với chùa Bằng - Linh Tiên tự (P.Hoàng Liệt, Hà Nội) tổ chức chương trình “Vu lan - Mùa hiếu đạo” dành cho các bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại Viện, vào chiều 9-9 (18-7-Ất Tỵ).
Chương trình “Vu lan - Mùa hiếu đạo” tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Chương trình “Vu lan - Mùa hiếu đạo” tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Tham dự và trợ duyên có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, trụ trì chùa Bằng; cùng đại diện Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa chùa Bằng.

Về phía Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương có PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; TS.BS Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng; cùng các cán bộ, nhân viên của viện và hơn 300 bệnh nhân, người nhà đồng tham dự.

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh phát biểu

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh phát biểu

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Hà Thanh nhấn mạnh ý nghĩa lễ Vu lan là dịp để mỗi người tưởng nhớ, báo hiếu công ơn cha mẹ, tổ tiên, đồng thời bày tỏ lòng tri ân Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và quý Phật tử chùa Bằng đã nhiều năm đồng hành, mang lại niềm an ủi, động viên tinh thần cho bệnh nhân tại Viện.

Tại đây, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã bày tỏ niềm xúc động khi một lần nữa được cùng quý Phật tử chùa Bằng trở về Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, gặp lại tập thể y bác sĩ và các bệnh nhân trong tháng đặc biệt này.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chia sẻ trong chuyến thăm, tặng quà tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chia sẻ trong chuyến thăm, tặng quà tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Hòa thượng chia sẻ với các bệnh nhân “Vu lan là mùa hiếu đạo thiêng liêng. Hiếu đạo chính là cội gốc đạo lý, là con đường đưa đến an vui hạnh phúc. Người con hiếu thảo không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng sự nỗ lực sống tốt, giữ vững niềm tin, thực hành đúng phác đồ điều trị để sớm khỏe mạnh, cho cha mẹ an lòng, để người thân bớt khổ lo”.

Trong không khí lắng đọng, Hòa thượng đã thành tâm cầu nguyện Tam bảo gia hộ cho tập thể y bác sĩ luôn giữ được sự từ bi và tận tâm với nghề, cầu mong các bệnh nhân và gia đình luôn được an lành, có thêm nghị lực, sớm vượt thoát bệnh duyên để đoàn tụ trong niềm vui khỏe mạnh.

Lãnh đạo Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tặng Thư tri ân đến Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và Đạo tràng Pháp Hoa chùa Bằng

Lãnh đạo Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tặng Thư tri ân đến Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và Đạo tràng Pháp Hoa chùa Bằng

Tiếp đó, Hòa thượng cùng lãnh đạo Viện và Phật tử chùa Bằng đã trao tặng 400 phần quà (mỗi phần gồm 200.000 đồng và chuỗi hạt đeo tay) đến bệnh nhân và người nhà, đồng thời đến tận phòng bệnh thăm hỏi những bệnh nhân không thể tham dự. Những chuỗi tràng hạt được trao đi không chỉ là món quà kỷ niệm, mà còn là pháp khí mang năng lượng bình an, gieo thêm hạt giống niềm tin trong lòng mỗi người.

Đặc biệt, dịp này, các Phật tử chùa Bằng còn hiến tặng những giọt máu đào của mình, sẻ chia sự sống cho người bệnh. Hành động ấy không chỉ là nghĩa cử nhân văn cao đẹp, mà còn là sự thực hành từ bi hạnh, tiếp nối con đường mà Đức Phật đã dạy.

Một số hình ảnh ghi nhận:

San sẻ những yêu thương

San sẻ những yêu thương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Bửu Quang, dân gian thường gọi là chùa Gia Lào, tọa lạc tại núi Chứa Chan, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai hiện nay - Ảnh: DKVN

Ban Quản trị tổ đình Thiên Thai kêu cứu về tình trạng mất trật tự tại chùa Bửu Quang (Gia Lào, Đồng Nai)

GNO - Báo Giác Ngộ nhận được đơn kêu cứu của Ban Thừa kế - Ban Quản trị tổ đình Thiên Thai do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Trưởng ban Thừa kế Thiên Thai Thiền Giáo tông ký, liên quan tới chùa Bửu Quang (ấp Trung Sơn, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).
Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Năm tháng hao mòn

GNO - Thời gian của một người tu, càng về lâu về già dường như có hao hụt, mòn và khuyết như trăng cuối tháng. Khuya nay, nhìn lên thấy một chút trăng cuối mùa An cư, lặng lẽ và mỏng manh. Đã cuối tháng Sáu, sắp đến tháng Bảy…

Thông tin hàng ngày