Ấn Độ: Hơn 230 người Dalit chuyển sang Phật giáo

GNO - Tại bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), 236 người Dalit ở thành phố Ghaziabad (phía Đông thủ đô New Delhi) đã tham gia buổi lễ chuyển sang Phật giáo vào ngày 14-10 qua.


Buổi lễ này cũng đánh dấu 64 năm ngày nhà chính trị và cải cách xã hội Ấn Độ B.R.Ambedkar chuyển sang Phật giáo. Số người Dalit chuyển đạo trong sự kiện này phần lớn là cư dân thị trấn Karhera (Ghaziabad).

dalits.jpeg

Một số người dân Dalit gặp gỡ và chia sẻ với các nhà sư

Dallit Pawan Valmiki, 27 tuổi chia sẻ: “Tôi nộp đơn xin việc đến một khu phức hợp căn hộ cao cấp ở Ghaziabad. Tôi không ứng tuyển vị trí dọn dẹp vệ sinh nhưng những người quản lý chỉ đề xuất duy nhất công việc này cho tôi. Vì cần tiền trang trải cuộc sống, tôi nhận công việc nhưng cảm thấy có sự phân biệt đối xử. Chúng tôi đã phải đối diện với điều này suốt nhiều thế hệ” - theo The Indian Express.

Người Dalit là một trong những nhóm cộng đồng chính thức được Hiến pháp Ấn Độ quy định bảo vệ cùng với các giải pháp loại bỏ những rào cản xã hội. Ngoài ra, Valmiki cũng bày tỏ hy vọng rằng khi chuyển sang Phật giáo, hai con của anh sẽ không phải gánh chịu sự phân biệt đối xử này trong cuộc đời chúng.

Một người Dalit khác, Inder Ram, 65 tuổi là một thợ máy ở quận Shahdara (Đông Delhi) cũng chia sẻ nguyên nhân chuyển sang đạo Phật với The Indian Express: “Sau những gì xảy ra với cô gái Dalit 19 tuổi - người bị cưỡng bức và giết hại gần đây, chúng tôi quyết định chuyển sang Phật giáo. Không có sự định kiến và phân biệt trong Phật giáo; không có người Thakur hay người Valmiki trong cộng đồng Phật giáo. Mỗi người là một chúng sanh, mỗi người đều là Phật tử”.

Theo cảnh sát địa phương, nạn nhân nói trên đến từ cộng đồng Valmiki. Liên quan vụ việc, 4 người đàn ông đã bị bắt giữ; sau đó bị kết tội cưỡng bức và giết người.

Phân biệt đối xử và bạo lực chống lại người Dalit đã tồn tại khá lâu trong lịch sử Ấn Độ. Đối với nhiều người dân, việc chuyển sang các tôn giáo khác - phổ biến nhất là Phật giáo, biểu đạt cho động thái dịch chuyển về mặt chính trị, xã hội. Tuy nhiên, Bir Singh nói rõ rằng “đây không phải hành vi mang tính hình thức đơn thuần mà sau khi trở thành Phật tử, chúng tôi được khích lệ với các hoạt động tốt đẹp như giúp đỡ, phục vụ cộng đồng xã hội”, theo News 18 India.

Đức Hòa
(the The Buddhist Door)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bìa số đầu tiên của Phật giáo Hồng Kông và bài viết "Vì sao xuất bản nguyệt san Phật giáo Hồng Kông" trình bày tâm nguyện và tôn chỉ của những người sáng lập

Tâm nguyện hoằng pháp làm nên bề dày lịch sử của tờ báo Phật giáo Hồng Kông

GNO - Năm 2026, đánh dấu 66 năm ra đời nguyệt san Phật giáo Hồng Kông. Nhìn lại số đầu tiên, có thể thấy những người làm báo khi ấy đã sớm đặt ra những vấn đề vẫn còn nguyên tính thời sự: đưa Phật pháp đến với công chúng bằng cách nào, những trăn trở của người làm báo ra sao và làm gì để một tạp chí tồn tại lâu dài?
Lực lượng tiêu binh thực hiện nghi thức đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại buổi lễ tổng duyệt vào sáng 12-10-2026 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Người dân TP.HCM sẽ cầm hoa trắng tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố

GNO - Ngày 14-10, TP.HCM sẽ tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng), Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM mong người dân trên các tuyến đường đoàn đi qua cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Thông tin hàng ngày