Ấn Độ: Sikkim tìm cách thu hút du khách Phật giáo ở Đông Nam Á

Ấn Độ: Sikkim tìm cách thu hút du khách Phật giáo ở Đông Nam Á

Tỉnh bang Sikkim ở đông bắc Ấn Độ, là một tỉnh nhỏ ở Himalaya, nằm giữa Trung Quốc, Nepal và Bhutan, hiện đang đầu tư vốn để phát triển mạng mạch du lịch Phật giáo nhằm thu hút du khách nước ngoài, đặc biệt là Thái Lan và các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Các nhân viên điều hành du lịch cho biết họ đang dịch chuyển mối quan tâm từ các quốc gia châu Âu đến các nước Đông Á, đặc biệt là Thái Lan, một quốc gia có dân số Phật giáo lớn. Lukendra Rasaily, tổng thư ký Hiệp hội các Đại lý Du lịch ở Sikkim , nói: “Người Thái theo đạo Phật. Ở đây, chúng tôi có lượng Phật tử lớn. Vì thế, việc giao lưu này sẽ phát triển và thắt chặt tình huynh đệ của người Thái và người Sikkim .”

Hàng năm có gần 50.000 du khách Thái Lan đến tham quan và du lịch đến Ấn Độ. Nếu họ biết tỉnh bang Sikkim phát triển và mở cửa chào đón họ thì có thể nhiều người đến đây hơn nữa.

Parinthorn Apinyanunt, thư kí của Đại sứ quán Hoàng gia Thái Lan, nói: “Hiện tại, ít người biết đến Sikkim, vì đây là một tỉnh bang xa xôi, hẻo lánh nhất của Ấn Độ. Nhưng tôi bảo đảm rằng mỗi khi cơ sở hạ tầng được cải thiện thì sẽ có nhiều người Thái đến Sikkim hơn.”

Tình trạng miễn thuế và tiềm năng phát triển ở Sikkim sẽ thu hút nhiều công ty Thái đến đầu tư và lúc đó, thương mại của hai nước sẽ tăng lên gần gấp đôi, đạt 10 tỉ USD vào năm 2010.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

GNO - Thời gian thoi đưa, thấm thoát cũng đã 15 năm tôi đến với Báo Giác Ngộ bằng tình yêu nghề, bằng tâm chân thành, để rồi càng yêu Báo Giác Ngộ hơn sau mỗi trang viết, mỗi chuyến đi xa, gặp gỡ những nhân vật sống yêu đạo, yêu đời.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những dấu vết nghiệp và giấc mộng

GNO - Tất cả kinh nghiệm sinh tử được tạo thành bởi những dấu vết nghiệp. Tính khí, tư tưởng, xúc tình, hình ảnh tâm thức, tri giác, phản ứng bản năng, “lương tri”, và ngay cả cảm thức về bản thân chúng ta đều bị những công việc của nghiệp cai trị, điều khiển.
[Podcast] Thầy Cao Huy Hóa: Báo Giác Ngộ để lại trong tôi niềm vui không gì so sánh được

[Podcast] Thầy Cao Huy Hóa: Báo Giác Ngộ để lại trong tôi niềm vui không gì so sánh được

GNO - "Tôi rất vui mừng khi tờ báo Giác Ngộ thân yêu sắp kỷ niệm 50 năm ngày ra số báo đầu tiên. Tôi cảm thấy vinh hạnh khi một số bài viết của mình được đăng tải trên Báo Giác Ngộ, điều này giúp tôi nâng cao thêm sự học hỏi về đạo và trau dồi thêm kỹ năng viết của mình.", Giáo sư Cao Huy Hóa chia sẻ cùng Podcast.

Thông tin hàng ngày