An Giang: Lễ tưởng niệm 90 năm ngày Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

Di ảnh Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền (1861-1933)
Di ảnh Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền (1861-1933)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 6-3 (15-2-Quý Mão), môn phong tổ đình Phi Lai (An Giang) đã trang nghiêm tưởng niệm 90 năm ngày Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.
Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Quang lâm chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, Phó Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tài, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông đồng Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp;

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự T.Ư, viện chủ tổ đình Phi Lai; chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Đào Như, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Hòa thượng Thích Thiện Thống (Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang), cùng chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng II TƯGH, các ban ngành, viện T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang và các tỉnh thành; cùng lãnh đạo chính quyền các cấp và đông đảo Phật tử tham dự.

Hòa thượng Thích Huệ Thông cung tuyên tiểu sử

Hòa thượng Thích Huệ Thông cung tuyên tiểu sử

Hòa thượng Thích Huệ Thông cung tuyên tiểu sử Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền.

Theo đó, Tổ sư sinh tháng 2 năm Tân Dậu (1861) tại X.Diêm Sơn, H.Duy Xuyên, T.Quảng Nam. Năm Tân Tỵ (1881) khi tỏ ngộ lý vô thường, ngài xin xuất gia với Tổ Minh Mai - Phương Danh, trụ trì chùa Giác Viên, Giác Lâm - Gia Định và được Tổ ban pháp húy Như Hiển, hiệu Chí Thiền, nối pháp dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 39.

Sau thời gian dài tịnh tu ở Núi Cấm, đến năm 1905, Tổ sư được người dân và Phật tử xung quanh làng Tú Tề biết đến là vị thiền sư có tấm lòng từ bi cao cả và giới đức uy nghiêm nên đã cung thỉnh ngài về trụ trì chùa Phi Lai. Từ đó, ngài ở lại làng hoằng dương chánh pháp, tiếp Tăng độ chúng, cứu tế từ thiện và trùng tu ngôi chùa lá đơn sơ trở thành chốn Tổ khang trang.

Dâng hương thành kính tưởng niệm Tổ sư

Dâng hương thành kính tưởng niệm Tổ sư

Năm Quý Dậu (1933), ngài thọ bệnh và trước khi viên tịch chắp tay niệm kệ: “Nhất niệm Viên Quang tội tánh không, đẳng đồng pháp giới hàm thanh tịnh” rồi an nhiên viên tịch vào ngày Rằm tháng 2 năm Quý Dậu, trụ thế 73 năm, 52 hạ lạp. Nhục thân của Tổ được nhập bảo tháp tại khuôn viên tổ đình Phi Lai.

Trước di ảnh Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông đã thay mặt TƯGH dâng lời tưởng niệm, tán dương công đức to lớn của Tổ sư đối với đạo pháp và dân tộc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông dâng lời cảm niệm của TƯGH

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông dâng lời cảm niệm của TƯGH

Tại đây, chư tôn đức giáo phẩm đã thành kính dâng hương cúng dường, đảnh lễ Giác linh, tưởng niệm 90 năm ngày Tổ sư viên tịch.

Trước đó, tối ngày 5-3, chư tôn đức môn phong pháp quyến đã thắp nến tri ân tại khuôn viên bảo tháp nhân tưởng niệm ngày húy kỵ của Tổ sư.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, thay mặt môn phong dâng lời cảm tạ

Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, thay mặt môn phong dâng lời cảm tạ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Trong khu vườn mùa xuân

GNO - Tôi ngồi ngoài hiên nhà nhìn con gái rón rén thò những ngón chân xinh chạm nhẹ vào vạt nắng. Nắng xuân xiên qua hàng rào ấm áp choàng lên mảnh sân lún phún rêu. Tiếng cười trong trẻo của các con đưa tôi quay về miền ký ức của những năm thơ ấu.
Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

GNO - “Làm việc gì chúng tôi cũng đưa lên ‘quỹ đạo’ tu học” - Đó là chia sẻ cùa Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Bài phỏng vấn do H.Diệu thực hiện. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Toàn cảnh Sắc tứ Cảnh tiên tự

Sắc tứ Cảnh Tiên tự

GNO - Giữa vùng cát trắng Dinh Mười - nơi từng là chiến địa khốc liệt trong lịch sử dân tộc, chùa Cảnh Tiên (境僊寺) được hình thành vào thế kỷ XVII, như một biểu tượng của lòng từ bi và tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày