[Ảnh] Chiêm ngưỡng pho tượng Kim Cương - di sản nghìn năm tuổi của Đại Việt tại chùa Đọi
Được tạo tác vào khoảng năm 1118-1121 dưới thời vua Lý Nhân Tông, tượng Kim Cương chùa Đọi (tỉnh Hà Nam cũ) là minh chứng cho sự hoàn mỹ của về nghệ thuật điêu khắc đá thời Lý. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là nơi du khách có thể chiêm ngưỡng bức tượng này
Quảng cáo
Chia sẻ
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Đó là vị thần bảo vệ Phật pháp, tượng Kim Cương chùa Đọi được tạo hình với trang phục như võ tướng, thân mặc giáp, tư thế như dũng mãnh.
Theo các nhà nghiên cứu, những pho tượng Kim Cương chùa Đọi từng được đặt quanh bảo tháp với ý nghĩa bảo vệ cho tám phương Phật pháp. Do những biến động lịch sử mà ngày nay chỉ còn vài tượng còn tồn tại trong tình trạng không nguyên vẹn
Dù vậy, tượng Kim Cương chùa Đọi vẫn lưu lại những giá trị nghệ thuật vô giá của Phật giáo thời Lý. Tượng được tạc bằng sa thạch nguyên khối với dáng võ quan khỏe mạnh, đầu đội mũ có chỏm tròn trên đỉnh, bó sát đầu, ôm lấy hai bên mang tai cho đến tận cằm
Giữa trán và chóp mũ nổi lên những đường gờ tạo thành hình vòng nối xuống những bông hoa cúc cách điệu hai bên mang tai
Thân tượng vận giáp trụ, bó sát người xuống tận dưới đầu gối, ngực áo có hai xoáy lớn
Vai có hình mặt hổ phù, phía trước bụng có dải như hình chiếc khánh
Thân áo điểm những bông hoa cúc chạm nổi nhiều cánh
Chân đi hài cao cổ
Trong thế giới quan của Phật giáo Đại thừa, dòng Phật giáo chủ đạo của Đại Việt, Kim Cương nguyên là “Kim Cương thủ” là vị Bồ-tát có công bảo vệ Phật
Theo các kinh điển Phật giáo, bất cứ ai tu thiền thành Bồ-tát trên đường thành Phật sẽ được thần Kim Cương gìn giữ bảo vệ, không bị ai phá hoại hoặc nhũng nhiễu, cho dù đó là người hay ma
Hình tượng Kim Cương thủ Bồ-tát được cho là có nguyên gốc từ nhân vật anh hùng Heracles của Hy Lạp, truyền bá vào Ấn Độ theo chân đoàn quân viễn chinh của Alexander Đại đế và qua thời gian trở thành vị Bồ-tát cầm chùy, hộ vệ cho Phật giáo
Tuy trong kinh điển chỉ nhắc đến một vị Bồ-tát, nhưng qua sự dung hợp với Lão giáo thì trở thành tám vị, gọi là Bát bộ Kim Cương. Tám vị thần này thường được bài trí trong các ngôi chùa Việt như các Hộ pháp, có vai trò bảo vệ Phật pháp, tín đồ và cơ sở thờ phụng Phật
Vì là Hộ pháp, tượng Kim Cương được tạo hình với trang phục như võ tướng, thân mặc giáp, tay cầm khí giới như sẵn sàng xung chiến. Thông thường, trong tám vị sẽ có ba vị tô mặt trắng nét mặt nhân hậu, năm vị tô mặt đỏ dữ tợn, thể hiện hai chức năng “khuyến thiện” và “trừng ác”…
GNO - Thời khắc cuối cùng của năm cũ, tại chùa Bằng - Linh Tiên tự (P.Hoàng Liệt, Hà Nội), Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư đã cử hành nghi thức dâng hương, tụng kinh, cúng Phật nơi chính điện.
GNO - Trong khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới, khi kim đồng hồ dần chạm đến giờ phút giao thừa, tại các ngôi chùa ở TP.HCM, dòng người thành kính tìm về cửa Phật, tạo nên một không khí Tết rất riêng, trang nghiêm, tĩnh lặng nhưng đầy niềm hỷ lạc.
GNO - Chào đón xuân Bính Ngọ với tinh thần “mã đáo thành công”, sự thành công ấy được đặt trên nền tảng tinh thần đoàn kết, hòa hợp, lục hòa cộng trụ. Tứ chúng đồng tu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong năm qua đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, nhất là trong các công tác Phật sự trọng tâm.
GNO - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ tứ Pháp chủ, vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam có lời chúc Tết Bính Ngọ - 2026, gởi đến chư Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong nước cũng như ở nước ngoài trong thời khắc giao thừa thiêng liêng.
GNO - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, trong không khí vui tươi của mùa xuân, tôi gửi đến toàn thể Tăng Ni và Phật tử lời chúc mừng năm mới an lạc, cát tường như ý.