[Ảnh] Không khí làm bánh trung thu của các bạn trẻ tại tịnh xá Ngọc Chánh
Một bạn trẻ đang kiểm tra bánh trung thu trước khi cho vào túi ni-lon bảo quản
Quảng cáo
Chia sẻ
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GNO - Những ngày đầu tháng 8, nhiều bạn trẻ về tịnh xá Ngọc Chánh (P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cùng nhau làm bánh trung thu để chuẩn bị cho những chuyến đi thiện nguyện, tặng quà đến các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu sắp đến.
Theo đó, các bạn trẻ nhóm "Thiện Nguyện Chánh Đạo" đã lên kế hoạch tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương 2023" và chung sức làm hơn 3.000 cái bánh trung thu để trao tặng đến các em thiếu nhi tại Thừa Thiên Huế, Bạc Liêu, Phú Yên, Đắk Nông và TP.HCM.
Đây không chỉ là dịp để các bạn trẻ về chùa cùng nhau tu học, làm việc thiện mà còn là dịp để các bạn chia sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc sống và bày tỏ tình yêu thương của mình đến với các em thiếu nhi.
Đại đức Thích Minh Phú, Quản sự tịnh xá Ngọc Chánh đang hướng dẫn các bạn trẻ đưa "chất liệu yêu thương" của mình vào trong mỗi chiếc bánh trung thu. Điều này không chỉ mang đến hạnh phúc cho các em nhỏ mà còn mang lại giá trị lớn lao cho chính bản thân của mình
Làm bánh trung thu là cơ hội để mọi người gặp gỡ trò chuyện, cũng như khởi phát tình yêu thương đối với mọi người
Tất cả các khâu trong quá trình làm bánh đều được các thành viên áp dụng biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm
Mọi người đều đeo khẩu trang, găng tay để tránh tiếp xúc trực tiếp khi làm bánh
Chư Tăng thường xuyên giám sát và nhắc nhở các thành viên luôn chánh niệm trong từng việc làm của mình để đảm bảo những cái bánh làm ra luôn sạch sẽ, an toàn
Bánh trung thu do các thành viên trong nhóm "Thiện Nguyện Chánh Đạo" làm hoàn toàn thủ công, không sử dụng chất bảo quản để đảm bảo sức khỏe cho các em thiếu nhi khi dùng bánh
Hình ảnh gia đình bé Cát Uyên và Cát Vi tham gia làm bánh tại tịnh xá Ngọc Chánh. Mặc dù còn nhỏ nhưng các em đã biết học cách làm phước, chia sẻ yêu thương đến với mọi người
Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, gia đình 3 mẹ con lặn lội từ Bạc Liêu lên TP.HCM để cùng các thành viên làm bánh trung thu
Một bạn trẻ đang chăm chú làm nhân bánh
Số bánh sau khi hoàn thành sẽ được đưa vào lò nướng
Được biết, phải mất trung bình 50 phút mới nướng xong một mẻ bánh đảm bảo tiêu chuẩn
Bạn trẻ Phạm Quốc Bảo (1997), pháp danh Chánh Báu đang lấy mẻ bánh vừa nướng xong ra khỏi lò nướng
Số bánh này sẽ được để nguội trong vòng 15 phút sau đó cho vào túi để chống ẩm mốc, côn trùng
Được biết, hơn 3.000 cái bánh trung thu được làm trong đợt này sẽ được tịnh xá Ngọc Chánh và nhóm "Thiện Nguyện Chánh Đạo" trao tặng đến các em thiếu nhi tại Huế, Bạc Liêu, Phú Yên, Đắk Nông, TP.HCM trong dịp Tết Trung thu năm nay
GNO - Sáng 14-6 (29-4-Bính Ngọ), tại Công viên Lê Thị Riêng (Nghĩa trang Đô Thành cũ), Lễ tưởng niệm các liệt sĩ, đồng bào yêu nước hy sinh đã diễn ra trong không khí thiêng liêng, xúc động.
GNO - Sáng nay, 29-4-Bính Ngọ (14-6-2026), chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự, chư Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn, chư Tăng 22 khu vực Phật giáo TP.HCM thực hiện Bố-tát, tụng giới kỳ đầu tiên trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570.
GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
GNO - Chiều nay, 13-6 (28-4-Bính Ngọ), chư Tăng Ni cùng hàng ngàn Phật tử đã có mặt tại công viên Lê Thị Riêng để tham dự khóa lễ khai đàn, tụng kinh Địa Tạng kỳ siêu các liệt sĩ, đồng bào yêu nước tổ chức tại công viên Lê Thị Riêng (Nghĩa trang Đô Thành cũ)