[Ảnh] Một ngày tu học của các hành giả Ni tại hạ trường thiền viện Viên Chiếu

Các hành giả Ni trong thời công phu chiều tại thiền viện Viên Chiếu - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Các hành giả Ni trong thời công phu chiều tại thiền viện Viên Chiếu - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thiền viện Viên Chiếu được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ GHPGVN, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm VN (còn được mọi người gọi thân thương là Sư ông Trúc Lâm) khai sinh từ những ngày đầu tháng 5-1975 trên một khoảnh rừng, thuộc xã Phước Thái, H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cách Quốc lộ 51 chừng 2km.
Chánh điện thiền viện Viên Chiếu
Chánh điện thiền viện Viên Chiếu

Ban sơ, thiền viện chỉ là một ngôi nhà gác lửng, chắp nối bằng đủ thứ cây rừng, tôn, lá tranh, tre, khoảng chừng hơn mười người với một mẫu ruộng nước phèn và mấy mẫu rừng dang dở.

Đến năm 1982, ngôi chánh điện đầu tiên được xây dựng bằng vách ván, mái tôn; vườn và ruộng đã ổn định dần, tuy nhiên vẫn còn phải đối phó với nước lụt mỗi năm, vì nằm trên dòng suối gần đập thủy lợi. Số Ni chúng lên đến hơn ba chục vị. Công tác chính là ruộng rẫy thường xuyên, mỗi tháng học kinh với Hòa thượng Tôn sư một ngày và học với các vị giáo thọ trong viện, vào lúc rảnh.

Năm 1994, thiền viện đã xây dựng ngôi chánh điện khang trang như hiện nay, sau gần hai mươi năm tu học và lao động. Đặc biệt, đến năm 1998, chương trình tu nhập thất được Hòa thượng đưa vào thiền viện và một khu vực nhập thất dành cho các hành giả thay phiên nhau vào an cư tĩnh tu…

Có hơn 200 Ni chúng đang tu học trong tinh thần lục hòa tại thiền viện Viên Chiếu
Có hơn 200 Ni chúng đang tu học trong tinh thần lục hòa tại thiền viện Viên Chiếu

Khi xưa dẫn tụi con vô đây, chỉ có rừng rú không có gì đáng để gọi là thiền viện, chỉ có một số Ni chúng. Chỉ là rừng rú rồi thầy bắt mấy đứa ở tu, như Đức, Huệ đó. Có thể mấy đứa cho là thầy độc tài, bắt buộc phải ở chứ không dám cãi, nhưng có được niềm hoan hỷ.

… Từ chỗ rừng rú đó mà bây giờ tụi con thấy ra vẻ một ngôi chùa thanh tịnh có cổng, chánh điện, thất… đủ hết, để tụi con yên ổn tu.

Cái gì mới buổi ban sơ đều không có phương tiện, đều thiếu thốn đủ mọi lẽ, nhưng quyết tâm tu, quyết tâm ở đây xây dựng, thì từ cái không đó nó trở thành có.

(Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, 2005)

Đến nay, thiền viện đã có một quần thể gồm chánh điện, thiền đường, Tăng đường, nhà khách, thư viện, nhà kho, nhà bếp…, với gần 200 Ni chúng tu học trong tinh thần lục hòa.

Mỗi ngày tại hạ trường thiền viện Viên Chiếu, đối với các hành giả, không chỉ là những giờ phút tu tập theo thời khóa thiền môn nghiêm mật, mà còn là hành trình quay về để nhận biết và buông bỏ những vọng tưởng bên trong, làm lắng dịu đi những xao động, muộn phiền, tìm về sự an lạc ngay trong chính đời sống này.

Thời khóa trong suốt 3 tháng an cư được xây dựng dựa trên việc kết hợp giữa tu thiền và học giáo lý Phật pháp, với phương pháp cốt lõi là tri vọng để nhận ra chân tâm, thật tánh của chính mình - “kiến tánh thành Phật”.

Một ngày tu học tại hạ trường thiền viện Viên Chiếu bắt đầu từ 3 giờ sáng, các hành giả bước vào thời khóa vào lúc 3 giờ 30 phút với tiếng hô chuông tọa thiền. Đến 5 giờ, đại chúng cùng nhau lễ Phật, tụng Bát-nhã Tâm kinh trong chánh niệm để hiểu rõ nghĩa lý sắc-không, lời dạy của Đức Phật. Từ 7 giờ đến 10 giờ, các hành giả chấp tác, thực hiện công việc làm vườn, quét rác, nhổ cỏ, nấu ăn, may vá… theo sự phân công của cô tri sự. Vào lúc 11 giờ là nghi thức quá đường theo truyền thống thiền môn.

Một vị hành giả chuyên tâm với thời khóa tụng kinh
Một vị hành giả chuyên tâm với thời khóa tụng kinh

14 giờ, đại chúng cùng nhau học các bộ kinh, ngữ lục như: Đại bát Niết-bàn, Kim cang, Pháp cú, Thiền lâm bảo huấn, Trung quán luận… với sự chỉ dạy của Ni trưởng Thích nữ Như Đức, trụ trì thiền viện Viên Chiếu; Ni trưởng Thích nữ Hạnh Phước, Ni trưởng Thích nữ Hạnh Huệ, Ni trưởng Thích nữ Thuần Ẩn, Ni sư Thích nữ Thuần Chánh, Ni sư Thích nữ Thuần Hậu… và các vị trong Ban Giáo thọ. Đây cũng là nét riêng có mà thiền viện vẫn còn giữ trong mấy chục năm qua.

Từ 18 giờ cho đến 21 giờ 30, các hành giả tiếp tục với thời khóa tụng kinh, ngồi thiền và đọc sách, dịch kinh,… khép lại một ngày tu học trước khi chỉ tịnh (nghỉ ngơi).

Hình ảnh Ni trưởng Thích nữ Như Đức, trụ trì thiền viện Viên Chiếu, dù đã gần 80 tuổi nhưng vẫn tham gia hướng dẫn đại chúng tu học trong các thời khóa công phu suốt 3 tháng an cư
Hình ảnh Ni trưởng Thích nữ Như Đức, trụ trì thiền viện Viên Chiếu, dù đã gần 80 tuổi nhưng vẫn tham gia hướng dẫn đại chúng tu học trong các thời khóa công phu suốt 3 tháng an cư

Dù đã tròn 50 năm Viên Chiếu hình thành và phát triển, nhưng Ni chúng ở đây vẫn giữ được nếp sống nông thiền giản dị như thuở nào. Nhờ tuân thủ theo thanh quy của Hòa thượng Tông chủ đặt ra nên cuộc sống tu học luôn nề nếp, thanh tịnh và an ổn, theo tinh thần:

… Hãy sống cho hăng say

Cuộc đời rồi em sẽ thấy

Những an vui tuyệt vời

Đến với ta trong từng giây.

(Hạnh Huệ)

Một ngày tu học tại thiền viện Viên Chiếu do phóng viên Báo Giác Ngộ ghi nhận:

… Hãy sống cho hăng say Cuộc đời rồi em sẽ thấy Những an vui tuyệt vời Đến với ta trong từng giây

… Hãy sống cho hăng say

Cuộc đời rồi em sẽ thấy

Những an vui tuyệt vời

Đến với ta trong từng giây

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Duy Trấn, Ni sư Thích nữ Thông Liên trao tiền của bạn đọc ủng hộ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ trao hơn 130 triệu đồng của bạn đọc đến bệnh nhân nghèo

GNO - Vừa qua, tại Trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Hòa thượng Thích Duy Trấn, Phó Thường trực Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ cùng Ni sư Thích nữ Thông Liên, Chánh Văn phòng đã tổ chức trao tiền của bạn đọc hỗ trợ bệnh nhân đăng trên mục Mở rộng lòng từ của báo.

Thông tin hàng ngày