[Ảnh] Thiêng liêng lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo

Hàng trăm chiến sĩ, đoàn viên cùng thắp lên ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương
Hàng trăm chiến sĩ, đoàn viên cùng thắp lên ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hơn 3.000 ngọn nến được thắp sáng tại Nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vào tối 19-7 chứa đựng bao tình cảm, lòng biết ơn của những người còn sống đối với các anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống cho nền độc lập, hòa bình của Tổ quốc, thống nhất đất nước.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng nến tại mộ phần liệt sĩ Võ Thị Sáu
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng nến tại mộ phần liệt sĩ Võ Thị Sáu

Chương trình với sự tham dự của hơn 400 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN và các bộ, ngành T.Ư, TP.HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; cùng các đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu thắp nến tri ân trước mộ phần các liệt sĩ đã hy sinh tại Nghĩa trang Hàng Dương. Sau đó, hàng trăm chiến sĩ, đoàn viên đã cùng nhau thắp lên những ngọn lửa của lòng biết ơn đối với các liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào đã hy sinh trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Đời đời tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã mất
Đời đời tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã mất

Cũng trong tối nay, các đại biểu còn được tham dự Cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” kết nối Nghĩa trang Hàng Dương với Nghĩa trang Liệt sĩ A1 - tỉnh Điện Biên.

Đây là chương trình do Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch chủ trì phối hợp với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Điện Biên tổ chức nhằm kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7 (1947-2023).

Một số hình ảnh do phóng viên Báo Giác Ngộ ghi nhận tối nay:

Cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” kết nối Nghĩa trang Hàng Dương với Nghĩa trang Liệt sĩ A1, tỉnh Điện Biên
Cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” kết nối Nghĩa trang Hàng Dương với Nghĩa trang Liệt sĩ A1, tỉnh Điện Biên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày