[Ảnh] Tĩnh lặng ở một ngôi chùa Huế những ngày cuối năm
Xuân trong cửa thiền
Quảng cáo
Chia sẻ
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GNO - Trái ngược với không khí rộn ràng những ngày cuối tháng Chạp, chư Tăng, Phật tử chùa Bảo Lâm (Huế) vẫn khép mình trong đời sống sinh hoạt của chốn thiền môn, lặng lẽ chuẩn bị một cái Tết cổ truyền theo tinh thần của người con Phật.
Một góc nhỏ chùa Bảo Lâm tràn ngập sắc hoa mai, đào, mận... những ngày cuối năm
Hoa mai là loại hoa thường thấy trong các ngôi chùa xứ Huế vào dịp Tết. Loài hoa này nở vào mùa xuân và biểu trưng cho cái đẹp, sự cao thượng và khởi phát trong năm mới
Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh lặng lẽ chăm sóc vườn hoa sau chùa
Đây là khoảng thời gian an tĩnh của Trưởng lão Hòa thượng trong những ngày cuối năm bận rộn với Phật sự
Từ sáng sớm, chư Tăng chùa Bảo Lâm đã thực hiện chấp tác, dọn dẹp khuôn viên chùa
Hình ảnh một vị Tăng đốt lá khô sau khi thu gom
Cuối năm là thời điểm mà chư Tăng dành thời gian chăm sóc, dọn dẹp khuôn viên tháp Tổ...
... thể hiện lòng tri ân đối với các bậc Tổ, Thầy đã khai sáng nên ngôi già lam Bảo Lâm
Chánh điện thờ Phật thiết trí giản dị nhưng trang nghiêm tại chùa Bảo Lâm
Trong những ngày cận Tết, các vị Tăng sẽ lau dọn và chuẩn bị hoa, trái cây để cúng Phật, Tổ và chư hương linh được thờ tại chùa
Công việc được thực hiện một cách thầm lặng, không ồn ào náo nhiệt
Mọi thao tác đều được thực hiện trong chánh niệm
Sắc đào bên khung cửa sổ
Gói bánh chưng, bánh tét là hoạt động thường niên mà chư Tăng, Phật tử chùa Bảo Lâm cùng nhau thực hiện vào những ngày cuối năm
Hoạt động này giúp mọi người cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về Tết xưa
Cùng nhau học tập, lưu giữ những truyền thống của ông cha
Bé Tường Hân (4 tuổi) thường được cha mẹ dẫn lên chùa Bảo Lâm, vừa để vui chơi, vừa có cơ hội thân cận, lắng nghe những lời dạy của các thầy
Em cũng phụ các thầy trong công việc làm bánh chưng và bánh tét
Xếp bánh vào nồi trước khi nấu
Các loại bánh này sẽ được dâng lên cúng Phật trong những ngày Tết Nguyên đán
Công việc bận rộn nhưng chư Tăng vẫn luôn giữ các thời khóa thiền môn
Tĩnh lặng lại giữa dòng thời gian trôi
Những ngày cuối năm cũng là thời điểm mà những người bạn, người học trò trở về chùa thăm thầy của mình
Các em nhỏ lên chùa vui chơi với cỏ cây, hoa lá trong vườn chùa
Phật tử chung tay với các thầy trang trí đón Tết
Hoa mai nở bên góc chùa Bảo Lâm, báo hiệu mùa xuân mới đang về
GNO - Có bạn trẻ kể với tôi rằng họ biết đến chùa, biết ngồi thiền, biết ăn chay, biết buông bớt tham lam và sân hận… chỉ từ một bài viết Giác Ngộ được chia sẻ trên Facebook. Nhân duyên ấy nhỏ thôi, nhưng đủ để thay đổi cả một cuộc đời.
GNO - "Báo Giác Ngộ ngoài việc truyền thông những sinh hoạt của GHPGVN, cũng như Phật giáo quốc tế, chuyển tải giáo lý đến quần chúng, thì việc cải tiến trong tổ chức của tờ báo cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là phần chuyển đổi số.", Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định.
GNO - Sáng nay, 13-12-2025, hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng đại diện các phòng, ban thuộc báo đến thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối lãnh đạo Báo Giác Ngộ đã viên tịch.
GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), MC Trúc Giang cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được đồng hành dẫn chương trình, đọc lời bình cho các tin, bài của báo hơn 6 năm qua. Với Trúc Giang, đây là một phước duyên mà cô rất trân trọng.
GNO - Sáng nay, 13-12, tại Văn phòng Ban Thường trực phía Nam - thiền viện Quảng Đức (P.Xuân Hòa, TP.HCM), Văn phòng II T.Ư tổ chức khai mạc Khóa huân tu và Tập huấn bình dân học vụ số dành cho bộ phận thư ký, văn phòng Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành khu vực phía Nam.