Axit folic giúp ngăn ngừa bệnh tự kỷ

Axit folic, một vitamin nhóm B cần thiết cho sự tổng hợp và sửa chữa DNA
Axit folic, một vitamin nhóm B cần thiết cho sự tổng hợp và sửa chữa DNA

GNO - Phụ nữ dùng bổ sung axit folic trước khi mang thai hoặc vào giai đoạn đầu của thai kỳ có thể giảm nguy cơ sinh con tự kỷ, theo nghiên cứu gần đây.

Các nhà nghiên cứu theo dõi 85.176 trẻ sinh ra trong khoảng năm 2002-2008 từ 3-10 năm để xác định việc người mẹ dùng bổ sung axit folic có ảnh hưởng đến nguy cơ trẻ mắc chứng tự kỷ hay không. Các chuyên gia lấy đối tượng là các bà mẹ có dùng bổ sung axit folic 4 tuần trước khi mang thai cho đến 8 tuần sau khi bắt đầu có thai.

Kết quả cho thấy trong quá trình theo dõi có 270 trẻ được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Và phụ nữ dùng bổ sung axit folic ở đầu thai kỳ giảm được 40% nguy cơ trẻ sinh ra bị tự kỷ so với các phụ nữ không dùng bổ sung axit folic.

Axit folic, một vitamin nhóm B cần thiết cho sự tổng hợp và sửa chữa DNA, có tác động quan trọng trong quá trình phát triển của thai nhi. Folate, thể dạng của axit folic có trong rau cải có lá màu xanh, đậu, các cây họ đậu, trứng…

Vì việc hấp thụ đủ folate từ thực phẩm có hơi khó khăn nên các chuyên gia khuyên phụ nữ trong độ tuổi mang thai nên hấp thụ khoảng 400 mcg (microgram) axit folic mỗi ngày từ vitamin bổ sung. Phụ nữ mang thai nên tiếp tục bổ sung 400 mcg axit folic trong thời gian đầu của thai kỳ.

Nghiên cứu này được xuất bản trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ ngày 13-2 qua.

Trần Trọng Hiếu
(Theo Live Science)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng chùa Da (P.Vinh Lộc) trao tặng thư pháp đến du khách và Phật tử

Nghệ An: Người dân về chùa cầu an, gieo duyên lành đầu năm

GNO - Sau thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Xuân Bính Ngọ - 2026, trong tiếng chuông trống Bát-nhã ngân vang, đông đảo người dân đã hoan hỷ trở về các tự viện trên địa bàn tỉnh để dâng hương lễ Phật, cầu nguyện quốc thái dân an, gia đình hạnh phúc.
Một nhành lan cũng lễ Phật, cũng hướng hết lòng về chốn từ bi. Chúng tôi biết nó là “Nghinh xuân”

Nghinh xuân

GNO - Có một điều, tôi luôn nhớ một cành lan đầu tiên, một cái Tết lần đầu có điểm tô. Hồi xưa, không có hoa cỏ gì nhiều. Cỏ thì nhiều, hoa rất hiếm. Ngày Tết kiếm được vài cành đào rừng, ra tận nhà bác Hai xin về, cắm trong lu nước bên hông nhà, đã thấy vui như Tết.

Thông tin hàng ngày