Bà Nà sắp có 400 cây hoa anh đào Nhật Bản

Khu du lịch Bà Nà, Đà Nẵng sẽ đón nhận 400 cây hoa anh đào Nhật Bản do Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu giấy Việt - Nhật (Vijachip) trao tặng.

anhdao.jpg

Ngày 26-11, tại quần thể du lịch nghỉ dưỡng Bà Nà - Suối Mơ (Đà Nẵng), các đại biểu đại diện cho đất nước Nhật Bản như tân Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt - Nhật, Đài Truyền hình Nhật Bản NHK… sẽ chứng kiến lễ trao tặng và trồng tượng trưng cây hoa anh đào Nhật Bản. Sự kiện này vừa mang ý nghĩa về môi sinh môi trường, vừa đánh dấu bước phát triển trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

400 cây hoa anh đào này do Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu giấy Việt - Nhật (Vijachip) trao tặng. Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (Bà Nà Hills) được TP. Đà Nẵng chỉ định phối hợp với Công ty Cây xanh Đà Nẵng tiếp nhận và trồng trên núi Bà Nà.

Ở Bà Nà vốn có cây đào chuông rất quý hiếm, mọc nhiều từ chùa Linh Ứng đến Bà Nà By night, cũng chỉ nở mỗi độ xuân về như hoa anh đào. Tên “đào chuông” do cư dân địa phương đặt, vì khi hoa nở trông như những chiếc chuông nhỏ màu hồng đậm, treo lủng lẳng trên cành, gặp nắng sớm ban mai tạo ra hiệu ứng óng ánh màu hồng như hàng trăm đôi môi người đẹp đang mỉm cười. Búp, lá non của đào chuông cũng đổi màu từ đỏ hồng đến xanh non, rất đặc sắc.

Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà, cho biết cùng với dự án trồng hoa anh đào Nhật Bản, Bà Nà Hills cũng đang duy trì và sẽ thực hiện nhiều dự án trồng cây xanh, bảo vệ môi sinh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày