Bà Rịa - Vũng Tàu: Hội nghị tổng kết, chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện Đất Đỏ

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 29-12, Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2021 và trao quyết định chuẩn y nhân sự cho Ban Trị sự Phật giáo huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra tại chùa Bửu Quang (thị trấn Đất Đỏ).

Tham dự hội nghị có Đại đức Thích Nhuận Nghĩa, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Thánh Biện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Đất Đỏ, cùng chư vị trong Ban Trị sự Phật giáo huyện; chư Tăng Ni huyện Đất Đỏ...

Chủ tọa đoàn hội nghị
Chủ tọa đoàn hội nghị

Về phía chính quyền có sự hiện diện của bà Huỳnh Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Đất Đỏ cùng đại diện cơ quan chức năng của huyện, thị trấn Đất Đỏ...

Theo báo cáo tại hội nghị, toàn huyện có 23 ngôi chùa, 4 tịnh thất sinh hoạt dưới sự quản lý của Ban Trị sự Phật giáo huyện. Trong năm qua, Ban Trị sự và các Phật tử ủng hộ nhu yếu phẩm và tiền mặt, tổng trị giá hơn 2,9 tỷ đồng cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Đại đức Thích Ngộ Thành, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện Đất Đỏ báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2021

Đại đức Thích Ngộ Thành, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện Đất Đỏ báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2021

Thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đại đức Thích Nhuận Nghĩa đã công bố quyết định số 474/QĐ-BTS của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Đất Đỏ, nhiệm kỳ 2021-2026 nhận quyết định chuẩn y nhân sự
Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Đất Đỏ, nhiệm kỳ 2021-2026 nhận quyết định chuẩn y nhân sự

Ban huấn từ tại hội nghị, Đại đức Thích Nhuận Nghĩa mong rằng dưới sự lãnh đạo của Ban Trị sự Phật giáo huyện, các tự viện trực thuộc và chư Tăng Ni tiếp tục phát huy tinh thần "Hoằng pháp độ sanh”, vốn là chí nguyện cao cả của người xuất gia.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hành trình xuất gia từ trang báo Giác Ngộ

Hành trình xuất gia từ trang báo Giác Ngộ

GNO - Không nhớ bắt đầu đọc Báo Giác Ngộ từ khi nào, chỉ biết rằng đã hơn mười năm nay, mỗi ngày tôi đều mở báo như một thói quen. Có những lúc vì hoàn cảnh mà tôi tạm dừng, rồi khi đủ duyên lại trở về với trang báo như người bạn đã từng đồng hành.

Thông tin hàng ngày