Bạc Liêu: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp mặt truyền thống Xuân Giáp Thìn - 2024

 Ban Trị sự Phật giáo tỉnh dâng hương tại Tổ đường chùa Long Phước
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh dâng hương tại Tổ đường chùa Long Phước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng mồng 3 Tết (12-2), tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Long Phước (TP.Bạc Liêu), chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh vân tập dâng hương chư vị Tổ sư tiền bối hữu công; họp mặt đầu xuân Giáp Thìn.
Thượng tọa Thích Giác Nghi phát biểu tại buổi họp mặt

Thượng tọa Thích Giác Nghi phát biểu tại buổi họp mặt

Thượng tọa Thích Giác Nghi, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư vị Phó Trưởng ban, chư tôn đức Ban Trị sự các huyện, thị, thành phố, chư Tăng Ni thành kính dâng hương, lễ bái nơi Tổ đường, nguyện cầu Phật giáo Bạc Liêu một năm mới thêm nhiều thành tựu.

Chư tôn đức tri ân cố Hòa thượng Thích Huệ Hà, nguyên Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, nguyên trụ trì chùa Long Phước đã để lại nền tảng cơ bản vững chắc cho Phật giáo tỉnh như: Trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu, Quán Âm Phật Đài, xây dựng, hình thành nhiều cơ sở tự viện, đào tạo Tăng tài,… Thượng tọa Thích Giác Nghi thay mặt môn đồ đệ tử chùa Long Phước, Ban Trị sự tỉnh tri ân chư tôn đức luôn gìn giữ truyền thống tôn sư trọng đạo, nối tiếp mạch nguồn thiêng liêng cho Phật giáo Bạc Liêu ngày thêm hưng thịnh.

Thượng toạ tán thán công đức chư tôn đức một năm qua tuy nhiều khó khăn nhưng vẫn đồng lòng vượt qua, đạt được những kết quả vô cùng đáng quý. Tết Giáp Thìn đã đóng góp thêm hương xuân nơi cửa thiền qua việc chuẩn bị không gian du xuân cho Phật tử, tổng kết các đạo tràng, trao quà từ thiện, xây nhà tình thương, cầu giao thông nông thôn...

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu họp mặt đầu xuân

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu họp mặt đầu xuân

Dịp này, Thượng tọa chúc chư tôn đức một năm mới phước trí vẹn toàn, đạo tâm kiên cố; chúc các Phật tử được nhiều thắng duyên, đạt thành những sở cầu sở nguyện, xuân an khang như ý.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chuyện nhà sư xứ Nghệ trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng

Chuyện nhà sư xứ Nghệ trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng

Có một nhà sư xứ Nghệ với tinh thần “hoa sen trong biển lửa” từng cầm cờ đỏ búa liềm đi biểu tình, lấy chùa làm cơ sở kháng chiến, trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng… Cuộc đời của vị chân tu ấy luôn thể hiện rõ tinh thần nhập thế, hộ quốc an dân.
Khát vọng hòa bình - Ảnh minh họa

Khát vọng về hòa bình và độc lập dân tộc

GNO -  “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thực sự đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”...

Thông tin hàng ngày