Bạc Liêu: Khởi công xây dựng Trường TCPH tỉnh

GNO - Theo tâm nguyện của cố Hòa thượng Thích Huệ Hà, Nguyên UV HĐTS GHPGVN, Trưởng  BTS GHPGVN tỉnh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học (TCPH) Bạc Liêu di dời Trường TCPH về tổ đình Long Phước.

ABL (2).JPG

Chư tôn đức thực hiện nghi thức khởi công công trình Trường TCPH tỉnh

Theo đó, sáng 4-11 (19-9-Canh Tý) nhân lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm, BTS GHPGVN tỉnh đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường TCPH Bạc Liêu trong khuôn viên chùa Long Phước, phường 5, TP.Bạc Liêu với sự chứng minh và tham dự của HT.Lý Sa Mouth, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Huệ Trí, UVTT HĐTS, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; BTS các huyện, thị xã, TP.Bạc Liêu và Tăng Ni sinh trường TCPH.

Dịp này, Ban Thường trực HĐTS, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN và Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư đã tặng lẵng hoa chúc mừng. Hòa thượng Chủ tịch HĐTS cũng tặng số tiền 50 triệu đồng để khích lệ tinh thần BTS tỉnh trong sự nghiệp phát triển nền giáo dục Phật giáo tỉnh nhà.

Tại buổi lễ, HT.Thích Huệ Trí đã tán thán công đức của TT.Thích Giác Nghi cùng chư Tăng tổ đình Long Phước đã nối tiếp hạnh nguyện của cố HT.Thích Huệ Hà hiến cúng phần đất 2.800 m2 để BTS xây dựng Trường TCPH.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự tỉnh tin vào sự quyết tâm của chư tôn đức Tăng Ni và sự đóng góp của các Phật tử, công trình sẽ hoàn thành chào mừng Đại hội Phật giáo tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2022 - 2027.

ABL (1).JPG

Công trình Trường TCPH tỉnh Bạc Liêu được xây dựng trong khuôn viên chùa Long Phước

Được biết, công trình Trường TCPH tỉnh Bạc Liêu với diện tích 19m x 40m, gồm 1 tầng trệt, 1 tầng lầu.

Trước đó, ngày 18-9 ÂL, tại Quán Âm Phật Đài Bạc Liêu, Ban Trị sự và chư Tăng Ni cùng hàng ngàn Phật tử đã thực hiện khóa lễ nguyện cầu quốc thới dân an, mưa thuận gió hòa, cầu cho các nạn nhân bị thiên tai bão lụt tại miền Trung người còn an lạc, kẻ mất được siêu thoát.

                                                                                               Tĩnh Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày