Bạc Liêu: Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 tại chùa Long Phước

Thượng tọa Thích Giác Nghi chủ trì buổi họp Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh
Thượng tọa Thích Giác Nghi chủ trì buổi họp Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-4, tại Trụ sở Ban Trị sự - chùa Long Phước (P.5, TP.Bạc Liêu), diễn ra buổi họp Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh với sự chủ trì của Thượng tọa Thích Giác Nghi, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu.

Ban Thường trực tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản theo tinh thần thông tư hướng dẫn của Trung ương GHPGVN.

Ban Trị sự tỉnh sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản vào chiều ngày 14-4-Ất Tỵ, tại Trụ sở Ban Trị sự tỉnh - chùa Long Phước; lộ trình diễu hành cộ hoa và các nội dung có liên quan cũng được chư tôn đức thảo luận, nhất trí.

Buổi họp thảo luận nhiều Phật sự sắp tới

Buổi họp thảo luận nhiều Phật sự sắp tới

Buổi họp thông qua chương trình Lễ hội Quán Âm Nam Hải, tại Quán Âm Phật Đài (P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu) từ ngày 22 đến 24-3 ÂL; triển khai thông bạch của Trung ương GHPGVN về tổ chức khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 và Công văn của Hội đồng Trị sự về việc kêu gọi ủng hộ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi động đất tại Myanma và Thái Lan.

Chư tôn đức cũng nghe văn phòng báo cáo về các cơ sở tự viện được công nhận điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung năm 2025, các đạo tràng được UBND xã, thị trấn công nhận điểm sinh hoạt và đã triển khai phân công phụ trách; thảo luận một số việc liên quan công tác Tăng sự.

Được biết, năm 2024, GHPGVN tỉnh đã thành lập được 27 Ban Quản trị tự viện và Quý 1 năm 2025 đã trình UBND tỉnh công nhận 12 cơ sở.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày