Bagan - địa chỉ Phật giáo tuyệt vời thứ hai thế giới

GNO - Vương quốc Phật giáo cổ Bagan ở miền trung Myanmar đã được mệnh danh là thành phố tuyệt vời thứ hai trên thế giới do độc giả của tạp chí Travel Wanderlust bầu chọn.

a vch.jpg

Thánh tích nổi tiếng gồm 2.000 đền chùa (ảnh), được xây dựng giữa thế kỷ thứ 10 và đầu thế kỷ thứ 14, đã thua sít sao Di sản Thế giới Luang Prabang của Lào ở danh hiệu "Thành phố Tuyệt nhất" thuộc Giải thưởng Wanderlust Travel năm nay, Đài Tiếng nói Myanmar cho biết.

Thủ đô Stockholm của Thụy Điển đứng vị trí thứ ba và Kyoto đứng thứ tư, trước Hội An của Việt Nam.

Ở danh hiệu "Top Quốc gia", Myanmar đã được xếp hạng thứ chín, trước Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam. New Zealand đứng đầu tiên, đánh bại Namibia, Ethiopia và Bhutan.

Đạt tới đỉnh cao quyền lực của mình trong thập niên 1050 và 1060 dưới thời vua Anawrahta, vương quốc Bagan là một tập hợp tất cả các cộng đồng khắp thung lũng Irrawaddy; ảnh hưởng của nó kéo dài từ biên giới Trung Quốc hiện nay ở phía bắc tới bán đảo Mã Lai ở phía nam; và từ ít nhất sông Salween ở phía đông đến đồi Arakan và Chin ở phía tây.

Trong thế kỷ 12 và 13, Bagan, hay Pagan, là một trong 2 đế quốc chính ở Đông Nam Á, cùng với vương quốc Khmer.

Giữa thế kỷ 11 và 13, có hơn 10.000 ngôi chùa và tu viện được xây dựng chỉ riêng ở vùng đồng bằng Bagan, trong đó hơn 2.200 đền chùa vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Địa điểm này không được UNESCO công nhận là di sản thế giới, được cho là đã trùng tu sơ sài bởi chính quyền quân sự trong những năm 1990.

Văn Công Hưng (Theo Bưu điện Bangkok)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày