Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM chúc mừng Phật đản tại quận Bình Thạnh

Đoàn lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM tặng quà chúc mừng Phật đản đến Phật giáo quận Bình Thạnh
Đoàn lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM tặng quà chúc mừng Phật đản đến Phật giáo quận Bình Thạnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 14-5, đoàn lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM do ông Ngô Văn Luận, Phó Trưởng ban dẫn đầu đã đến tịnh xá Đại Giác (phường 1, quận Bình Thạnh) thăm và chúc mừng Phật đản chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn quận.

Tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự quận cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự quận.

Tại buổi gặp mặt, ông Ngô Văn Luận đã thăm hỏi sức khỏe và chúc mừng Phật đản an lành đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử quận Bình Thạnh.

Lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh trò chuyện với đoàn lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM

Lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh trò chuyện với đoàn lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh, Thượng tọa Thích Tâm Chơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM đối với Phật giáo quận nhà.

Thượng tọa cho biết Ban Trị sự Phật giáo quận sẽ luôn đồng hành cùng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM trong các hoạt động dân vận, tuyên truyền đến Tăng Ni, tín đồ Phật tử thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tích cực tham gia ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày