Bàn giao giếng nước sạch cộng đồng đến người dân buôn Za Ra

Trao tặng 10 phần quà đến những gia đình khó khăn trong lễ bàn giao giếng nước sạch cộng đồng
Trao tặng 10 phần quà đến những gia đình khó khăn trong lễ bàn giao giếng nước sạch cộng đồng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều ngày 11-6, tại buôn Za Ra, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông tổ chức chương trình lễ trao tặng giếng nước sạch cộng đồng.

Đến tham dự chứng tri chương trình lễ có: Thượng tọa Thích Chiếu Ý, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Đăk R'Lấp; Sư cô Thích nữ Đức Huệ, đạo tràng Phước An, cùng đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, đại diện nhà tài trợ.

Cây nước cộng đồng được bàn giao đến bà con buôn Za Ra

Cây nước cộng đồng được bàn giao đến bà con buôn Za Ra

Sau lời phát biểu khai mạc của TT. Thích Chiếu Ý, đại diện chính quyền và nhân dân địa phương, ông Lê Thế Vinh đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc gởi đến chương trình và tặng hoa chúc mừng, cùng lúc hội chữ thập đỏ huyện tặng bằng khen đến nhà tài trợ.

Được biết tổng kinh phí để hoàn thiện giếng nước sạch cộng đồng nêu trên lên đến 30 triệu đồng, số tiền này do Facebook Tiên Lê tài trợ.

Dịp này, chương trình còn có 10 phần quà gồm: gạo, mì và nhu yếu phẩm dành tặng riêng cho các hộ nghèo, mỗi phần trị giá 300 nghìn đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày