Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” tại xã Ngọc Sơn

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 11-11, chùa Đông Yên (Quỳnh Lưu), nhóm Phật tử từ thiện Nguyên Quang phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và chính quyền địa phương xã Ngọc Sơn tổ chức lễ bàn giao nhà "Mái ấm tình thương”.

Căn nhà được bàn giao đến chị Nguyễn Thị Lai, trú tại thôn 2, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Gia đình chị Lai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có 3 thế hệ sống chung trong một căn nhà dột nát đã nhiều năm. Bản thân chị và chồng ốm đau thường xuyên, không có công việc ổn định trong khi đó gia đình còn có mẹ già đã ngoài 90 tuổi. Mọi sinh hoạt trong gia đình đều phụ thuộc vào người con trai đi làm thuê ở miền Nam, do dịch Covid-19 nên cũng không có thu nhập.

Lễ bàn giao hỗ trợ kinh phí xây dựng "Mái ấm tình thương" cho gia đình chị Nguyễn Thị Lai
Lễ bàn giao hỗ trợ kinh phí xây dựng "Mái ấm tình thương" cho gia đình chị Nguyễn Thị Lai

Sau hơn 4 tháng thi công, hiện ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, với tổng diện tích sử dụng là 60m2, có trị giá trị 160 triệu đồng. Trong đó, chùa Đông Yên, nhóm Phật tử từ thiện Nguyên Quang hỗ trợ 20 triệu đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ và chính quyền địa phương xã Ngọc Sơn hỗ trợ hơn 20 triệu đồng, ngoài ra còn đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng; Còn lại là nguồn đối ứng của gia đình, anh em họ hàng và các nhóm thiện nguyện khác.

Dịp này, gia đình chị cũng nhận được nhiều phần quà ý nghĩa là những đồ dùng thiết yếu do chùa Đông Yên và các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã trao tặng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày