Bàn giao nhà, phẫu thuật mắt, tặng quà

GNO - Sáng ngày 14-6, Hội Từ thiện Tường Nguyên (TP.HCM) đã tổ chức kết hợp y bác sĩ Trung tâm Măt Tây Nam, TP.HCM thực hiện chương trình “Ánh sáng từ bi”.

103264995_1745303418945637_6941066264951521907_n.jpg

Hội Tường Nguyên đã trao quà đến các hộ khó khăn tại Ninh Sơn

Theo đó, Hội đã tổ chức cho 60 bà con có hoàn cảnh khó khăn được ghép thủy tinh thể miễn phí.

Trước đó, ngày 13-6, Hội Từ thiện Tường Nguyên, do ĐĐ.Thích Minh Phú làm trưởng đoàn đã tổ chức chuyến thăm, tặng quà cho bà con nghèo dân tộc nghèo xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) với 500 phần quà cho gia đình khó khăn và học sinh.

Ph.V

* Đồng Tháp: Ngày 12-6, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP.Sa Đéc phối hợp cùng Công ty Nhập khẩu Thuốc lá và ĐĐ.Thích Chơn Trí, Trưởng BTS GHPGVN TP.Sa Đéc đã đến thăm, tổ chức bàn giao “Mái ấm tình thương” cho gia đình ông Phạm Minh Thọ, ngụ tại TP.Sa Đéc (Đồng Tháp).

Sadec.jpeg
Bàn giao nhà tình thương đến gia đình ông Thọ

Tham dự lễ bàn giao nhà có ĐĐ.Thích Chơn Trí; ông Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Sa Đéc, cùng nhà hảo tâm.

Sau nhiều ngày thi công, ngôi nhà khang trang đã được hoàn tất, bàn giao cho ông Phạm Minh Thọ. Căn nhà có chiều ngang 5,9m, dài 14m với kết cấu tường gạch, mái lợp tôn, nền tráng xi-măng, tổng kinh phí xây dựng là 65 triệu đồng. Trong đó, kinh phí xây dựng ngôi nhà do ĐĐ.Thích Chơn Trí vận động tài trợ của Công ty Nhập khẩu Thuốc lá là 35 triệu đồng, phần còn lại do lãnh đạo chính quyền địa phương và gia đình góp thêm.

Dịp này, chư tôn đức, lãnh đạo chính quyền và nhà tài trợ đã gửi tặng nhiều phần quà đến gia đình ông Thọ.

Tiểu Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.

Thông tin hàng ngày