Bán nhang mưu sinh ngày Tết

Ngày xuân người dân nô nức viếng cảnh chùa cầu may, xin lộc cũng là dịp để nhiều người kiếm sống bằng cách bán nhang cho khách thập phương đem vào chùa.

Những dịp Tết trước người đi lễ chùa Long Sơn tại thành phố Nha Trang dễ dàng thấy hình ảnh dày đặt những người hành khất từ mọi nơi kéo đến, tụ tập dọc theo con đường vào chùa, dọc theo cả con đường tam cấp lên Kim Thân Phật Tổ. Tết năm nay đã vắng cảnh ăn xin thay vào đó là hình ảnh khá nhiều người bán nhang cho khách thập phương đem vào chùa đốt khấn nguyện sự bình an đầu năm. .

Bán nhang trên đường tam cấp lên Kim Thân Phật Tổ.
Bán nhang trên đường tam cấp lên Kim Thân Phật Tổ.

Một cụ già khoảng 75 tuổi, ngồi bệt trên bậc tam cấp, mời khách mua nhang, tâm sự: “Bán nhang kiếm đồng lời còn hơn là đi xin của bố thí. Làm được vậy lòng tôi rất nhẹ nhàng, thanh thản hơn”.

Khách viếng chùa mua nhang.
Khách viếng chùa mua nhang.

Trong cả mấy chục người bán nhang ấy có đủ mọi lứa tuổi, nhưng tập trung là trẻ em và những người già, không nơi nương tựa và không có kế mưu sinh. Họ mời khách mua nhang lặng lẽ bằng cách đưa bó nhang ra, mời rất lịch sự: “Anh chị mua giúp bó nhang cúng Phật”.

Bà cụ ngổi bán từ sáng sớm chưa được bó nhang nào.
Bà cụ ngổi bán từ sáng sớm chưa được bó nhang nào.

Một bó nhang giá gốc 3.000 đồng, họ bán nhích lên thành 4.000 đồng. Giá không cao nhưng không phải ai cũng dễ dàng bán được nhang. Một bà cụ tên Tám, ngồi bệt xuống đất bán nhang ngay lối lên Kim Thân Phật Tổ, cười buồn: “Sáng giờ chẳng bán được bó nào người bán đông quá”.

Nhiều cụ già ngồi bán nhang cho khách thập phương.
Nhiều cụ già ngồi bán nhang cho khách thập phương.

Trên thực tế thì ngay Chánh điện của chùa, đã có nhang sẵn cho khách thập phương thắp theo quy định mỗi người chỉ được đốt một cây. Nhưng ngày Tết ai cũng rộng lòng mua một hai bó nhang cho những người cùng khổ chọn ngày Tết bán nhang mưu sinh.

Nhiều em nhỏ lên chùa vui chơi nhưng nhìn những người già ngồi bán nhang, đã rút tiền trong bao lì xì mua giúp bó nhang, bó nhang đầy ắp tình người trong những ngày đầu xuân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày