Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh Bình Dương phối hợp tặng quà tại Ấn Độ

Đoàn chụp ảnh lưu niệm
Đoàn chụp ảnh lưu niệm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Thông tin - Truyền thông, Hội Hữu nghị Việt Nam tỉnh Bình Dương, hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, y bác sỹ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Medic tỉnh tổ chức chuyến từ thiện, giao lưu văn hóa tại Gaya - Ấn Độ từ 27 đến 31-3.
tặng quà cho 36 Tăng Ni sinh thuộc Phật giáo Việt Nam đang theo học tại Trường đại học Phật giáo Nalanda

tặng quà cho 36 Tăng Ni sinh thuộc Phật giáo Việt Nam đang theo học tại Trường đại học Phật giáo Nalanda

Đoàn có sự tham gia của Đại đức Thích Thiện Hưng, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN tỉnh; bà Trần Ngọc Hiền, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tỉnh Bình Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương và hơn 40 thành viên trong đoàn.

Đoàn đến thăm và tặng quà cho 36 Tăng Ni sinh thuộc Phật giáo Việt Nam đang theo học tại Trường đại học Phật giáo Nalanda; lễ Phật, cúng dường tại Việt Nam Quốc tự; tặng quà cho người dân và trẻ nghèo quanh khu vực Việt Nam Quốc Tự; Nấu các phần ăn, tặng tiền mặt, quà bánh, thức uống cho hơn 500 trẻ em nghèo ở làng Sujata - Bodhgaya; Hành hương đọc kinh, đảnh lễ tu tập, hành thiền tại Bồ Đề Đạo Tràng (nơi Đức Phật thành đạo).

Đoàn nấu ăn cho trẻ em Ấn Độ

Đoàn nấu ăn cho trẻ em Ấn Độ

Đoàn tiếp tục chương trình là đến chiêm bái thánh tích núi Tuyết Sơn - khổ hạnh lâm, núi Linh Thứu, tặng tiền từ thiện cho trẻ em và người dân nghèo quanh 2 khu vực này.

Trao quà đến trẻ em

Trao quà đến trẻ em

Ngoài ra, đoàn còn có nhiều hoạt động từ thiện, giao lưu văn hóa, tính ngưỡng tâm linh mang nhiều ý nghĩa sắc trên tinh thần văn hóa Phật giáo Việt Nam - Ấn Độ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nụ cười rạng rỡ của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ bên cạnh người Phật tử khiếm thị đang cất tiếng hát nhớ về mẹ trong mùa Vu lan - Ảnh: Thiên Quang

Vu lan đặc biệt của hơn 500 Phật tử khiếm thị tại chùa Thiên Quang

GNO - Chiều 29-8, trong không gian ấm áp tại chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) có một buổi lễ Vu lan thật đặc biệt – nơi hội ngộ của hơn 500 khiếm thị. Đối với họ, thế giới bên ngoài là một khoảng không tối đen tĩnh lặng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hình bóng của mẹ vẫn hiện hữu sáng ngời và lung linh nhất.

Thông tin hàng ngày