Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre khánh thành 2 cầu dân sinh

Cắt băng khánh thành Cầu Rạch Cây Me
Cắt băng khánh thành Cầu Rạch Cây Me
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2022-2027 và Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre (1992-2022), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phối hợp địa phương bàn giao và khánh thành 2 cầu nông thôn tại huyện Mỏ Cày Bắc.
Cầu Rạch Cây Me được đưa vào sử dụng

Cầu Rạch Cây Me được đưa vào sử dụng

Đến dự có Hòa thượng Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Đại đức Thích Trí Thuận, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN tỉnh Bến Tre; Thượng tọa Thích Minh Phong, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Mỏ Cày Bắc, cùng chư tôn đức Ban Trị sự huyện Mỏ Cày Bắc; ông Nguyễn Trung Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đại diện ban Dân vận, Ủy ban MTTQVN huyện, lãnh đạo xã Thạnh Ngãi, xã Hưng Khánh Trung A.

Cầu Rạch Cây Me, ấp Gia Thạnh, xã Thạnh Ngãi có chiều dài 21 mét, chiều ngang 2,5 mét, tổng kinh phí 108 triệu đồng. Trong đó gia đình ông Nguyễn Văn Chuyền, TP.Thủ Đức tài trợ 100 triệu đồng còn lại do bà con nhân dân đóng góp.

Cầu thứ 2 tên Kênh Lộ Thầy Phó bắc qua liên xã Hưng Khánh Trung A có chiều dài 27 mét, chiều ngang 2,5 mét. Tổng kinh phí 143 triệu đồng. Trong đó, gia đình ông Trương Gia Quỳnh, TP.Thủ Đức tài trợ 100 triệu đồng phần còn lại do bà con nhân dân đóng góp.

Hòa thượng Thích Như Niệm trao Bằng khen

Hòa thượng Thích Như Niệm trao Bằng khen

Được biết, 2 công trình trên trong 10 công trình thiết thực chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre do Hòa thượng Thích Như Niệm vận động tài trợ.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho ông Trương Gia Quỳnh và ông Nguyễn Văn Chuyền vì có công đóng góp tài chính xây dựng giao thông nông thôn trong tỉnh Bến Tre.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày