Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa bàn giao nhà tình thương tại xã Phước Hữu

Thượng tọa Thích Hạnh Huệ đã đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tặng căn nhà đến hộ gia đình ông Quảng Xin
Thượng tọa Thích Hạnh Huệ đã đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tặng căn nhà đến hộ gia đình ông Quảng Xin
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 22-9, đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa bàn giao nhà tình thương hỗ trợ người dân khó khăn tại thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa.
Lễ bàn giao nhà mới đến hộ nghèo

Lễ bàn giao nhà mới đến hộ nghèo

Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa có Thượng tọa Thích Hạnh Huệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh và lãnh đạo địa phương.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận (cũ), khởi công xây dựng nhà tình thương cho hộ gia đình ông Quảng Xin (thường trú tại thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu) vào ngày 13-7-2025, với diện tích 40m2, trị giá 90 triệu đồng.

Thượng tọa Thích Hạnh Huệ chúc mừng gia đình có căn nhà mới; nhấn mạnh ý nghĩa của việc hỗ trợ nhà tình thương thể hiện tinh thần từ bi của Phật giáo, lan tỏa giá trị nhân văn và tạo điều kiện cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được an cư, ổn định cuộc sống.

Thượng tọa Thích Hạnh Huệ chúc mừng gia đình có căn nhà mới

Thượng tọa Thích Hạnh Huệ chúc mừng gia đình có căn nhà mới

Dịp này, ông Nguyễn Xin và bà Từ Thị Phương đã đón nhận những phần quà chúc mừng từ chư tôn đức và bà con thân hữu họ tộc.

Chư tôn đức cùng lãnh đạo đại diện chính quyền sở tại và bà con họ tộc cùng thực hiện nghi thức cầu an theo truyền thống Phật giáo tại ngôi nhà mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Sự tỉnh thức trong thế giới công nghệ

GNO - Giữa dòng chảy bất tận của thông báo, tin nhắn và những cú lướt vô thức, chúng ta dễ đánh mất mình trong thế giới số. Nhưng nếu biết dừng lại để thở, để cảm nhận, thì ngay cả một cú chạm màn hình cũng có thể trở thành khoảnh khắc của sự tỉnh thức.
Trao gậy dò dường đến người khiếm thị

Yêu thương luôn là ánh sáng dẫn đường

GNO - Bạn đã từng dự lễ Vu lan, đã từng cúi đầu khi nghe bài “Bông hồng cài áo”, nhưng đã bao giờ chứng kiến một bông hồng được cài lên ngực áo của người khiếm thị bằng cả trái tim, không phải đôi mắt?
Ảnh minh họa

Vì không hiếu kính nên thiếu phước

GNO - Người học Phật đều biết rõ, không ai có thể chọn cho mình cha mẹ, anh chị em và gia cảnh, nơi mình sẽ sinh ra. Nhân loại có nhiều cách thức lý giải khác nhau về sự việc này.
Ảnh: Chánh Tuệ

Khi nội tâm đủ mạnh

GNO - Khi nội tâm đủ mạnh, bạn không còn thấy ai sai. Ai cũng đúng, chỉ là đứng ở một vị trí khác. Bạn càng hiểu chuyện, bạn càng không phán xét. Và càng không còn nhu cầu phải chứng minh mình đúng.

Thông tin hàng ngày