Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang tặng 200 phần quà đến công nhân về từ các tỉnh, thành

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-10, tại trụ sở Ủy ban MTTQVN huyện Gò Quao, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang đã hỗ trợ 200 phần quà cho đối tượng công nhân lao động từ các tỉnh thành về địa phương với tổng trị giá 40 triệu đồng.
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang chuyển tặng 200 suất quà cho người dân trở về từ các tỉnh, thành và đang thực hiện cách ly tại nhà

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang chuyển tặng 200 suất quà cho người dân trở về từ các tỉnh, thành và đang thực hiện cách ly tại nhà

Chia sẻ tại buổi tặng quà, Hòa thượng Danh Đổng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nươc tỉnh cho biết với tinh thần từ bi của đạo Phật, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm gần xa cùng chung tay hỗ trợ cho mọi người, mong san sẻ một phần nào khó khăn giúp cho bà con ổn định cuộc sống.

Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Đại đức Thích Pháp Trí, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã trích từ quỹ từ thiện của chùa Thập Phương trao 200 suất quà cho người dân trở về từ các tỉnh, thành và đang thực hiện cách ly tại nhà thông qua Ủy ban MTTQVN huyện.

Trao đổi với đoàn, ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện gởi lời tri ân đến Ban Trị sự tỉnh đã đồng hành cùng tỉnh nhà trong các hoạt động an sinh xã hội. Ông cũng biết, huyện Gò Quao đã tiếp nhận trên 5.000 người dân trở về từ các tỉnh, thành, đồng thời đang chấp hành tốt việc cách ly tại nhà 14 ngày. Bên cạnh đó, huyện cũng đã bố trí nhân viên y tế test Covid-19 hàng ngày cho người dân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nụ cười rạng rỡ của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ bên cạnh người Phật tử khiếm thị đang cất tiếng hát nhớ về mẹ trong mùa Vu lan - Ảnh: Thiên Quang

Vu lan đặc biệt của hơn 500 Phật tử khiếm thị tại chùa Thiên Quang

GNO - Chiều 29-8, trong không gian ấm áp tại chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) có một buổi lễ Vu lan thật đặc biệt – nơi hội ngộ của hơn 500 khiếm thị. Đối với họ, thế giới bên ngoài là một khoảng không tối đen tĩnh lặng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hình bóng của mẹ vẫn hiện hữu sáng ngời và lung linh nhất.

Thông tin hàng ngày