Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành (Đồng Tháp) bàn giao "nhà nhân ái"

Niềm vui trong ngày nhận nhà mới của gia đình bà Nguyễn Thị Cách
Niềm vui trong ngày nhận nhà mới của gia đình bà Nguyễn Thị Cách
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành phối hợp chánh quyền huyện tổ chức lễ bàn giao “nhà nhân ái” đến gia đình bà Nguyễn Thị Cách, vào ngày 30-7.

Tham dự lễ bàn giao có Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành, đại diện lãnh đạo các cơ quan địa phương, ông Châu Võ Hoàng Liêm, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Kim Kim Sen, đại diện đơn vị tài trợ.

Bàn gia nhà đến gia đình bà Nguyễn Thị Cách thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn

Bàn gia nhà đến gia đình bà Nguyễn Thị Cách thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn

Căn nhà được bàn giao đến gia đình bà Nguyễn Thị Cách sinh năm 1963, tại Tổ 10, ấp Tân Thanh, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, Đồng Tháp sau một 60 ngày triển khai xây dựng. Ngôi nhà cấp 4, lợp mái tôn, nền lát gạch men, với diện tích ngang 5 mét, dài 12 mét, kinh phí xây dựng là gần 120 triệu đồng, trong đó mạnh thường quân hỗ trợ 60 triệu đồng, Thượng toạ Thích Tĩnh Triệt vận động ủng hộ số tiền còn lại. Gia đình bà Nguyễn Thị Cách thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, bản thân bà lớn tuổi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày