Ban Trị sự Phật giáo quận Tân Bình triển khai tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ

Thượng tọa Thích Đạt Đức trao khuôn dấu Ban Trị sự đến Đại đức Thích Quảng Hậu, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự quận - Ảnh: Trí Thông
Thượng tọa Thích Đạt Đức trao khuôn dấu Ban Trị sự đến Đại đức Thích Quảng Hậu, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự quận - Ảnh: Trí Thông
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 3-5, tại tổ đình Giác Lâm, Ban Trị sự Phật giáo quận đã tổ chức phiên họp tổng kết Đại hội lần thứ X, triển khai việc tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2565 sắp tới.

Tham dự có Thượng tọa Thích Đạt Đức, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận chủ trì; cùng sự tham dự của chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, Tăng, Ni các tự viện trên địa bàn quận.

Thượng tọa Thích Đạt Đức phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Đạt Đức phát biểu khai mạc

Sau phát biểu khai mạc, nêu lý do tổ chức cuộc họp của Thượng tọa Trưởng ban Trị sự quận, Ban Thư ký báo cáo công tác Đại hội đại biểu Phật giáo quận Tân Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Về Đại lễ Phật đản, lễ đài Phật giáo quận sẽ tổ chức tại Văn phòng Ban Trị sự (tổ đình Giác Lâm), lễ chính thức vào lúc 7 giờ ngày 13-4-Tân Sửu. Ngoài ra, Ban Trị sự cũng đã triển khai công tác thuyết giảng, văn nghệ tùy tình hình và diễn biến dịch Covid-19, tại các tự viện.

Đại đức Thích Hạnh Đức, Chánh Thư ký báo cáo tại buổi họp

Đại đức Thích Hạnh Đức, Chánh Thư ký báo cáo tại buổi họp

Toàn quận sẽ có 5 trường hạ tập trung chư Tăng Bắc tông (chùa Phổ Quang, chùa Hải Quang); Nam tông kinh tại chùa Phật Bảo; Nam tông Khmer tại chùa Pothiwong; Chư Ni hệ phái Khất sĩ tại tịnh xá Ngọc Phú.

Ngoài ra sẽ có 2 trường hạ tại chỗ cho chư Tăng tại chùa Hải Quang và chư Ni chùa Vô Ưu. Tất cả các trường hạ Bắc tông và Khất sĩ đồng loạt tác pháp đối thú an cư và ngày thứ Năm ngày 23-5 (16-4-Tân Sửu), các trường hạ Nam tông sẽ kiết giới vào ngày 15-6-Tân Sửu theo truyền thống.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trên tay là ống tiêm, trong tim là nụ cười và bao lì-xì đỏ thắm tình thương

Những đứa trẻ trên tay là ống tiêm và trong tim là nụ cười

GNO - Mùa hè của những “siêu nhân” nhí tại Khoa Ung bướu - Huyết học Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM là những ngày dài chiến đấu với bệnh tật, những mũi tiêm đau nhức và những viên thuốc đắng ngắt. Nhưng giữa những ngày hè ấy, vẫn có điều kỳ diệu xảy ra, mang đến cho các em những nụ cười, niềm vui nho nhỏ.

Thông tin hàng ngày