Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang và thiền tự Trúc Lâm (Khánh Hòa) trao quà Vu lan

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 25-8, tại chùa Vĩnh Tràng, Hội khuyến học TP.Mỹ Tho phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang tổ chức chương trình trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.
Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang và Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Văn Vững trao quà cho các em học sinh

Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang và Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Văn Vững trao quà cho các em học sinh

Chương trình trao 100 phần quà cho 100 học sinh bậc tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, mì gói, nhu yếu phẩm và 200 ngàn đồng tiền mặt. Trị giá hơn 500 ngàn đồng/ phần.

Tổng chương trình hơn trị giá 50 triệu đồng do Ban Trị sự GHPGVN và Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh vận động Phật tử, nhà hảo tâm đóng góp trao tặng.

Xuân Uyên

* Thiền tự trúc Lâm Viên Giác (xã Vĩnh Trung, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) trao quà mùa Vu lan. Theo đó, thiền tự Trúc Lâm Viên Giác, cùng các Phật tử tổ chức trao 110 phần quà cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đang sống tại địa phương.

Thiền tự Trúc Lâm Viên Giác, cùng các Phật tử tổ chức trao 110 phần quà Vu lan

Thiền tự Trúc Lâm Viên Giác, cùng các Phật tử tổ chức trao 110 phần quà Vu lan

Mỗi phần quà gồm: 1 thùng mỳ, dầu ăn, đường, bánh ngọt. Tổng trị giá quà trao với gần 22 triệu đồng.

Hồng Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày