Ban Trị sự Phật giáo TP.Mỹ Tho trao quyết định chuẩn y nhân sự nhiệm kỳ 2021-2026

Thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.Mỹ Tho nhận quyết định từ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang
Thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.Mỹ Tho nhận quyết định từ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) đã có buổi họp, trao quyết định chuẩn y nhân sự của Ban Trị sự Phật giáo thành phố nhiệm kỳ X, tại văn phòng Ban Trị sự - chùa Kim Liên, vào ngày 22-2.

Tại buổi họp, Đại đức Thích Minh Bửu, Phó ban Trị sự Phật giáo TP.Mỹ Tho thông qua quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP.Mỹ Tho nhiệm kỳ 2021-2026; Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Trị sự TP.Mỹ Tho trao quyết định đến các thành viên Ban Trị sự.

Buổi họp của Ban Trị sự Phật giáo TP.Mỹ Tho

Buổi họp của Ban Trị sự Phật giáo TP.Mỹ Tho

Chư tôn đức đã thông qua báo cáo hoạt động Phật sự trong Tết cổ truyền và sinh hoạt tính ngưỡng đầu năm Nhâm và hoạt động từ thiện giúp đỡ đến các gia đình khó khăn vui xuân đón Tết; thông qua nội dung thông tư hướng dẫn quy định tấn phong giáo phẩm tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

Ông Lê Văn Hạnh, Phó trưởng Phòng Nội vụ TP.Mỹ Tho đánh giá cao sự tuân thủ của các tự viện trong phòng chóng dịch bệnh Covid-19 dịp Tết Nguyên đán; ghi nhận những đóng góp thiết thực của Tăng, Ni các tự viện trong công tác từ thiện, giúp đỡ người nghèo dịp Tết cổ truyền 2022.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc đúc kết phiên họp, lưu ý đến chư Tăng, Ni tiếp tực thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh; các tiểu ban trực thuộc Ban Trị sự nhanh chóng kiện toàn nhân sự để bắt đầu hoạt động cho nhiệm kỳ mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày