Ban Trị sự Phật giáo TP.Sa Đéc bàn giao mái ấm tình thương đến hộ nghèo

Chị Nguyễn Bá Thiên Kim và bà Phan Thị Mai trong niềm vui có căn nhà mới
Chị Nguyễn Bá Thiên Kim và bà Phan Thị Mai trong niềm vui có căn nhà mới
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 27-7, Ban Trị sự GHPGVN TP.Sa Đéc (Đồng Tháp), Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, đại diện chính quyền địa phương cùng tổ chức trao tặng mái ấm tình thương đến bà Phan Thị Mai, là hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại P.3, TP.Sa Đéc.

Thượng tọa Thích Chơn Trí, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Sa Đéc; bà Ngô Thúy Hiền, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Sa Đéc; ông Phan Tấn Trí, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.3; ông Đặng Thành Đời, Phó Bí thư Đảnh ủy, Chủ tịch UBND P.3, ông Đinh Quốc Thông, Phó Chủ tịch UBMTTQVN P.3, cùng nhà tài trợ là chị Nguyễn Bá Thiên Kim đã bàn giao căn nhà tình thương đến bà Phan Thị Mai.

Thượng tọa Thích Chơn Trí nhận thư cảm ơn của đại diện địa phương

Thượng tọa Thích Chơn Trí nhận thư cảm ơn của đại diện địa phương

Căn nhà được xây dựng theo kết cấu nhà cấp 4, tường xây tô trong ngoài, sơn nước, mái lợp tôn, nền lót gạch bông; với giá trị khoảng 70 triệu đồng, trong đó gia đình chị Nguyễn Bá Thiên Kim hỗ trợ 50 triệu đồng, số còn lại do Ban Trị sự TP.Sa Đéc, chính quyền và nhân dân đóng góp.

Được biết, Bà Phan Thị Mai có hoàn cảnh rất khó khăn, sống đơn thân, ba và anh trai của bà là thương binh, liệt sỹ đã hy sinh trong thời chiến.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày