Ban Trị sự Phật giáo TP.Vũng Tàu phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện trồng cây xanh

Tham gia phát động trong cây xanh tại tịnh xá Ngọc Hương
Tham gia phát động trong cây xanh tại tịnh xá Ngọc Hương
GNO - Sáng 15-6, thực hiện kế hoạch trồng 1 triệu cây xanh năm 2023 của chính quyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố đã phối hợp Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu phát động trồng cây xanh.
Sáng ngày 15-6, buổi phát động, mọi người cùng trồng 300 cây xanh trong khuôn viên đất trống của tịnh xá Ngọc Hương

Sáng ngày 15-6, buổi phát động, mọi người cùng trồng 300 cây xanh trong khuôn viên đất trống của tịnh xá Ngọc Hương

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thiện Thông, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu cho rằng sự phối hợp hoạt động giữa Ban Trị sự Phật giáo với Ban Chỉ huy quân sự Thành phố trong phát động trồng cây xanh là việc làm hết sức ý nghĩa, nêu cao tinh thần hộ quốc an dân, Phật giáo đồng hành cùng dân tộc.

Thượng tọa khẳng định, Ban Trị sự cùng Tăng Ni, tín đồ Phật tử TP.Vũng Tàu đã, đang và sẽ đồng đồng hành cùng chính quyền, nhân dân cả nước nói chung và TP.Vũng Tàu nói riêng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phật tử, người dân thu gom rác thải và vệ sinh bãi biển

Phật tử, người dân thu gom rác thải và vệ sinh bãi biển

Các cán bộ chiến sĩ và chư tôn đức đã cùng nhau trồng 300 cây trong khuôn viên đất trống của tịnh xá Ngọc Hương, sau đó tiến hành thu gom rác thải và vệ sinh bãi biển nhằm góp phần bảo vệ môi trường thành phố mãi xanh sạch đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày