Ban TTXH T.Ư: Bàn giao “lộ vào cầu 12”

GNO - Sáng nay 27-6, HT.Thích Như Niệm, Phó ban Thường trực Ban TTXH TƯGH kiêm Trưởng ban TTXH THPG TP.HCM đã cùng ông Trịnh Văn Y, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường tỉnh Bến Tre; chị Nguyễn Thị Hải - pháp danh Diệu Minh, đại diện nhà tài trợ cùng đại diện chính quyền các cấp đã đến xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) bàn giao “lộ vào cầu 12”.

DSC_0007.JPG

Mở khăn khánh thành lộ vào cầu 12 - Ảnh: H.D

Lộ vào cầu 12 thuộc ấp Tích Phúc, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mõ Cày Bắc được xây dựng với kết cấu bê-tông nối dài đến cầu 12 nối liền xã Tân Bình có chiều dài 250m, rộng 3,5m và độ dày bê tông 0,12m. Công trình có tổng trị giá 110 triệu đồng và 100 bao xi-măng. Trong đó, gia đình Lê Văn Vượng-Nguyễn Thị Hải (Q.10, TP.HCM) - Phật tử chùa Pháp Hoa (Q.Phú Nhuận) thông qua Ban TTXH TƯGH tài trợ 100 triệu đồng, HT.Thích Như Niệm tài trợ thêm 10 triệu đồng xây mố cầu.

Theo ông Trịnh Văn Y, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường tỉnh Bến Tre, lộ vào cầu 12 là lộ liên xã được xây dựng đạt chuẩn kiểu mẫu lộ giao thông loại B. Đây là con lộ giao thông huyết mạch giúp nông dân các xã Khánh Thạnh Tân, Tân Bình dễ dàng hơn trong sinh hoạt, đi lại, phát triển kinh tế tại địa phương.

Được biết, từ đầu năm đến nay, HT.Thích Như Niệm và Phật tử chùa Pháp Hoa đã tài trợ xây dựng 14 công trình cầu, đường nông thôn có tổng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng tại các xã còn khó khăn trong chương trình “xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

DSC_0003.JPG

Phật tử Diệu Minh (trái) trao tiền hỗ trợ xây dựng lộ vào cầu 12 - Ảnh: H.D

DSC_0008.JPG

Cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng lộ vào cầu 12 - Ảnh: H.D

DSC_0016.JPG

Niềm vui trong ngày thông lộ mới - Ảnh: H.D

DSC_0020.JPG

Chụp ảnh lưu niệm trong ngày thông lộ xã Khánh Thạnh Tân - Ảnh: H.D

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày