Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh (Q.Phú Nhuận) tặng 330 phần quà đến người khiếm thị khó khăn

Hòa thượng Thích Chơn Nguyên động viên bà con khiếm thị cố gắng vượt qua khó khăn
Hòa thượng Thích Chơn Nguyên động viên bà con khiếm thị cố gắng vượt qua khó khăn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 6-4, Hòa thượng Thích Chơn Nguyên, Trưởng ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) hướng dẫn đoàn Phật tử đến chùa Pháp Hoa, xã Thanh Tuyền, H.Dầu Tiếng (Bình Dương) và các địa phương trao quà đến những người khiếm thị khó khăn.
Người khiếm thị khó khăn được hỗ trợ nhận quà của đoàn - Ảnh: Thiện Hữu

Người khiếm thị khó khăn được hỗ trợ nhận quà của đoàn - Ảnh: Thiện Hữu

Theo đó, đoàn đã trao 330 phần quà đến người khiếm thị thuộc 9 Chi hội người mù tại các huyện: Dầu Tiếng, Bến Cát, Phú Giáo, Dĩ An, Tân Uyên, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), H.Củ Chi (TP.HCM), Dương Minh Châu, Hòa Thành (Tây Ninh).

Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng gồm có: tiền mặt, gạo, mì ăn liền, thuốc bổ và một số thực phẩm thiết yếu. Chương trình từ thiện có tổng trị giá 330 triệu đồng, nguồn chi phí này do Phật tử, các mạnh thường quân trong và ngoài nước ủng hộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày