Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh trao quà đến học sinh, hộ nghèo tại tỉnh Đồng Nai

Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh trao quà đến những hộ nghèo H.Định Quán
Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh trao quà đến những hộ nghèo H.Định Quán
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-4, Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh (750 Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Thích Chơn Nguyên đến chùa Liên Sơn, xã Thanh Sơn, H.Định Quán (Đồng Nai) trao tặng quà đến đồng bào nghèo.
Hòa thượng Thích Chơn Nguyên động viên bà con vượt qua khó khăn - Ảnh: CTV

Hòa thượng Thích Chơn Nguyên động viên bà con vượt qua khó khăn - Ảnh: CTV

Đoàn đã trao 200 phần quà đến các gia đình Việt kiều Campuchia và gia đình công nhân khó khăn trong vùng chiến khu D. Ngoài 10 kg gạo, 1 thùng mì, nhu yến phẩm còn có sữa, trà sữa, cá hộp, paté hộp, quần áo mới, nón bảo hiểm, dầu gió và 210.000 đồng tiền mặt.

Dịp này, theo sự hướng dẫn của Đaị đức Thích Chơn Nguyên, trú trì chùa Liên Sơn, đoàn đã di chuyển bằng xe công nông đến thăm và tặng tập, dụng cụ học tập, bánh, kẹo, sữa, giày và thuôc thông thường cho các cháu (con của các gia đình sống trên hồ Trị An) thuộc lớp học tình thương của chùa Liên Sơn trên lòng hồ Trị An.

Thăm lớp học tình thương trên lòng hồ Trị An - Ảnh: CTV

Thăm lớp học tình thương trên lòng hồ Trị An - Ảnh: CTV

Tổng trị giá cho chuyến đi là 200 triệu đồng do các mạnh thường quân, Phật tử trong và ngoài nước chung tay hỗ trợ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày