Phật tử thiền viện Vạn Hạnh cúng dường các tự viện đầu Xuân Quý Mão

Hòa thượng Thích Chơn Nguyên, Trưởng ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh đại diện đoàn cúng dường
Hòa thượng Thích Chơn Nguyên, Trưởng ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh đại diện đoàn cúng dường
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo truyền thống mỗi đầu năm, Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh (P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) tổ chức đoàn Phật tử đến các ngôi già lam, cổ tự cúng dường đầu năm.
Hòa thượng Thích Chơn Nguyên đại diện đoàn Phật tử tại TP.HCM tác bạch cúng dường

Hòa thượng Thích Chơn Nguyên đại diện đoàn Phật tử tại TP.HCM tác bạch cúng dường

Theo đó, ngày mồng 8 Tết Quý Mão (29-1), Hòa thượng Thích Chơn Nguyên, Trưởng ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh tổ chức đoàn hơn 300 vị Phật tử tại TP.HCM đến dâng hương và cúng dường đầu năm các chùa tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai.

Tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đoàn dâng hương và cúng dường các chùa: Kiều Đàm, Bửu Tích, tu viện Bát Nhã, chùa Hoa Yên, Niết Bàn, Viên Quang.

Đoàn Phật tử hành hương, cúng dường đầu năm Quý Mão

Đoàn Phật tử hành hương, cúng dường đầu năm Quý Mão

Tại tỉnh Đồng Nai, đoàn cúng dường các chùa Phật Ân, Diệu Pháp và thiền viện Phước Sơn và thiền viện Vạn Hạnh, TP.HCM.

Tại mỗi tự viện trên, đoàn đã thành tâm dâng cúng nhiều kinh sách, 50 kg gạo, 10 thùng mỳ, 1 thùng nước tương, 10 kg đường, 10 kg muối, 1 bao bún khô, 7 gói miến khô... cùng nhiều thực phẩm khác và 12 triệu đồng tiền mặt.

Đoàn cúng dường tại thiền viện Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai - Ảnh: CTV

Đoàn cúng dường tại thiền viện Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai - Ảnh: CTV

Tổng giá trị tịnh tài và tịnh vật cúng dường là 150 triệu đồng do các Phật tử trong và ngoài nước đóng góp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày