Ban Từ thiện - Xã hội Hệ phái Khất sĩ kêu gọi cứu trợ đồng bào miền Trung

Mưa lũ khiến đường An Dương Vương, TP.Quy Nhơn, Bình Định bị ngập trong nước - Ảnh: CTV
Mưa lũ khiến đường An Dương Vương, TP.Quy Nhơn, Bình Định bị ngập trong nước - Ảnh: CTV
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, Thượng tọa Thích Minh Lộc, Trưởng ban Từ thiện – Xã hội Hệ phái Khất sĩ, Phó trụ trì tịnh xá Trung Tâm, quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã có thư kêu gọi hỗ trợ đồng bào khó khăn do mưa bão, lũ lụt tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên.

Thượng tọa Thích Minh Lộc, Trưởng ban Từ thiện – Xã hội Hệ phái Khất sĩ, Phó trụ trì tịnh xá Trung Tâm, quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã có thư kêu gọi hỗ trợ do mưa bão, lũ lụt tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên, thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại 2 tỉnh thành Phú Yên và Bình Định.

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các tỉnh thành vẫn đang diễn biến phức tạp, nên Ban Từ thiện – Xã hội Hệ phái không tổ chức chuyến cứu trợ như mọi khi, mà sẽ cung cử các vị Ủy viên trong Ban Từ thiện Hệ phái tại 2 tỉnh Phú Yên và Bình Định đại diện trao quà trực tiếp đến người dân bị thiệt hại lũ lụt.

Dự kiến, tại mỗi tỉnh, Ban Từ thiện - Xã hội Hệ phái sẽ trao tặng 1.000 phần, nếu được sự ủng hộ tương đối thì sẽ có thêm bì thư tiền mặt, mỗi phần quà trị giá khoảng 400.000 đồng, gồm: Tiền mặt, 10 kg gạo, 1 thùng mì và một số nhu yếu phẩm…

Mọi sự phát tâm ủng hộ xin liên hệ: Văn phòng tịnh xá Trung Tâm, 21 Nguyễn Trung Trực, phường 5, quận Bình Thạnh, TP.HCM, ĐT: (028) 3515 8278 – 0918 347 774; Hoặc chuyển khoản trực tiếp đến Ngân hàng Á Châu (ACB), chi nhánh Lê Quang Định - Bình Thạnh, STK 125518529 – Phan Hướng (Thượng tọa Thích Minh Lộc), nội dung chuyển khoản: Ủng hộ lũ lụt miền Trung năm 2021.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.

Thông tin hàng ngày