Ban Văn hóa T.Ư GHPGVN tham quan Bảo tàng lịch sử Quốc gia Việt Nam

Chư tôn đức Ban Văn hóa T.Ư cùng các đại biểu tham quan Bảo tàng lịch sử Quốc gia Việt Nam
Chư tôn đức Ban Văn hóa T.Ư cùng các đại biểu tham quan Bảo tàng lịch sử Quốc gia Việt Nam
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nằm trong chuỗi sự kiện lễ công bố và trao quyết định nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Văn hóa T.Ư GHPGVN vừa có chuyến tham quan Bảo tàng lịch sử Quốc gia Việt Nam vào ngày 14-4.
Hòa thượng Thích Thọ Lạc giới thiệu các kiến trúc Phật giáo đến các thành viên trong đoàn

Hòa thượng Thích Thọ Lạc giới thiệu các kiến trúc Phật giáo đến các thành viên trong đoàn

Đoàn do Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa T.Ư GHPGVN làm trưởng đoàn; tháp tùng còn có chư tôn đức Tăng, Ni, đại biểu về tham dự lễ công bố và trao quyết định nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại buổi tham quan, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã giới thiệu đến các thành viên những di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam thuộc các nền văn hóa Đại Việt, Champa, Óc Eo. Những cổ vật này có niên đại trải dài suốt quá trình lịch sử du nhập và phát triển của Phật giáo Việt Nam, từ những thế kỷ đầu Tây lịch cho đến hết triều Nguyễn.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Nội dung buổi tham quan cũng tập trung giới thiệu về di sản kiến trúc Phật giáo Việt Nam, những đặc trưng tiêu biểu của kiến trúc Phật giáo của từng vùng miền, từng hệ phái biểu tượng chung cho kiến trúc Phật giáo Việt Nam. Từ đó, giúp mọi người nhận biết, hiểu rõ hơn về những giá trị kiến trúc Phật giáo Việt Nam qua các thời kì, góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống văn hóa Phật giáo.

Qua chuyến tham quan này, Hòa thượng Thích Thọ Lạc mong muốn Ban Văn hóa T.Ư GHPGVN sẽ kế thừa, phát huy và lan tỏa những giá trị của di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam tới bè bạn khắp năm châu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày